Nghi phạm giết người trốn trên nóc nhà thoát chết thế nào?
Mạc Văn Thanh có thể đã mất mạng khi nhảy từ nóc nhà xuống đất nếu không có tấm đệm trải sẵn phía dưới.
33 kết quả phù hợp
Mạc Văn Thanh có thể đã mất mạng khi nhảy từ nóc nhà xuống đất nếu không có tấm đệm trải sẵn phía dưới.
Những ngày cuối tuần nắng tới 40 độ ở Hà Nội, lượng ôtô đến các garage để sửa chữa tăng đột biến từ 2-3 lần. Các ông chủ garage lớn kiếm bội thu cả trăm triệu mỗi ngày.
Thói quen đến mùa nóng mới vệ sinh điều hòa là sai lầm phổ biến của nhiều người dùng. Thời gian bảo dưỡng định kỳ cho thiết bị này là 6 tháng/lần.
Mặt đường bốc hơi ngùn ngụt, phố đi bộ vắng tanh, người đàn ông ghé vào đài phun nước làm mát mình... là những hình ảnh trong đợt nắng nóng kỷ lục hơn 40 năm qua tại thủ đô.
Trưa 2/6, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C khiến không khí như bị bốc hơi, ảnh ảo xuất hiện trên mặt đường. Nhiều người đi xe máy bị cái nóng bỏng rát táp vào mặt.
Rada - ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm dịch vụ xung quanh khu vực mình sinh sống - đã nhận được 40.000 USD từ chương trình FbStart.
Bán, sửa điều hòa, kinh doanh bia, nước giải khát... là những dịch vụ đông khách trong những ngày nắng nóng 39 độ C ở Hà Nội.
Trời càng nắng càng đông khách. Dù mỗi ngày kiếm được cả chục triệu tiền từ việc lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa, nhưng cả chủ và thợ vẫn lo lắng công việc quá nguy hiểm.
Không gian sáng sủa, điều hòa mát rượi, lại có truyện tranh, tiểu thuyết cho khách đọc giải trí, quán này rất tiện nghi so với thực đơn các món dưới 10.000 đồng.
Nắng nóng, nhu cầu sửa điện lạnh của người dân tăng cao. Một ngày làm cho 10-15 khách, nhóm của anh Đạt (Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi người thu nhập đến 5 triệu đồng.
Vào hè, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tăng nhanh và đây cũng là vụ mùa của thợ sửa chữa, bảo dưỡng. Không ít người dở đủ mánh khóe để móc túi người tiêu dùng.
Nắng nóng 39-40 độ C, nhà nào cũng bảo dưỡng, sửa chữa hoặc lắp điều hòa mới nên thợ chạy sô không hết việc. Một số cửa hàng tranh thủ dịp này thi nhau tăng giá bảo trì, sửa chữa.
Lao động chân tay ở Hà Nội như phá dỡ nhà cũ, dọn vườn, sửa ống nước... không chỉ sống tốt mà còn kiếm bạc triệu mỗi đêm. Họ gọi đùa đó là những nghề “ráo mồ hôi là ráo tiền”.