Lại phát hiện nhóm nam nữ 9X cùng 'bay' tại karaoke Pha Lê
Cảnh sát kiểm tra quán karaoke Pha Lê ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), phát hiện nhóm nam nữ đang “bay”, sử dụng ma tuý trong phòng.
174 kết quả phù hợp
Cảnh sát kiểm tra quán karaoke Pha Lê ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), phát hiện nhóm nam nữ đang “bay”, sử dụng ma tuý trong phòng.
Khi ập vào phòng karaoke kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hàng chục thanh niên đang sử dụng ma túy. Nhiều người "phê" chất gây nghiện nằm la liệt trên ghế.
Khi ập vào phòng karaoke, công an phát hiện hàng chục thanh niên đang "phê" ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 50 người dương tính.
Nguyễn Hùng Cường (24 tuổi) mua ma túy ở Nam Định mang về TP Ninh Bình cho bạn bè dùng trong buổi tiệc sinh nhật của mình.
Để khách sử dụng ma túy ở phòng hát, chủ quán karaoke cho người cảnh giới vòng ngoài. Khi thấy cảnh sát đến, họ bấm chuông báo động để khách hàng ở trong các phòng biết.
Trong vòng hơn một tháng, băng cướp do Hùng cầm đầu đã gây ra 30 vụ cướp, giật tài sản, gây hoang mang dư luận. Cảnh sát đã lập chuyên án vây bắt, khi nhóm này đang phê ma túy.
Thời gian gần đây, do các tụ điểm “bay lắc” trong nội thành Hải Phòng bị công an truy quét nên dân chơi có xu hướng dạt về các quán karaoke ở ngoại thành để tìm cảm giác "phiêu".
Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng "thành phố bốn an" gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội nhưng người dân nơi đây vẫn còn nhiều bất an.
Vinh kể, hồi mới vào trại để thụ án, nhiều hôm anh ta phải đắp chăn kín đầu khóc thầm vì nhớ nhà. Nghe con gái hơn 3 tuổi hỏi, nam phạm nhân này đã rơi nước mắt.
Khi công an ập vào, 15 người trong tình trạng quay cuồng, lắc lư điên đảo. Có kẻ cởi trần, áo cộc hay hai dây, một số không nhấc nổi mình vì đang trong tình trạng phê thuốc nặng.
Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke ở Quảng Ninh, công an phát hiện 11 nam nữ đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép.
'Vào được hang ổ của chúng bị kiểm tra rất kỹ, nhiều lúc phải đóng giả con nghiện đang phê ma túy để tạo niềm tin', một cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy trải lòng.
Mỗi tối, các vũ trường M.O.S, UFO... có hàng trăm thanh thiếu niên ra vào đập đá, nhai kẹo và làm đủ trò, từ uốn éo nhảy múa cho đến đánh chém nhau.
Vừa ra tù, Quang dạt vào Huế, thuê khách sạn tá túc và điều hành những thanh niên khác bán ma túy. Có tiền, Quang chiêu đãi các người đẹp bằng những cuộc thác loạn trong bar, vũ trường.