Dựng chuyện bị bắt cóc, lừa vợ 'hờ' để lấy tiền chuộc
Do thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, người đàn ông 45 tuổi ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập để lừa vợ “hờ” đưa tiền chuộc.
2.203 kết quả phù hợp
Do thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, người đàn ông 45 tuổi ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập để lừa vợ “hờ” đưa tiền chuộc.
Chị Thủy 31 tuổi, chồng chị 36 tuổi. Sau 8 năm kết hôn, hai người chuẩn bị đón con thứ 6 chào đời trong năm nay.
Những ngày qua, câu chuyện chàng trai ở Quảng Nam "cưới 2 vợ" trong 3 tuần thu hút sự quan tâm. Sự việc này cũng làm nảy sinh nhiều tình huống pháp lý. Luật sư nói gì về sự việc?
Trước đây, trong nỗi đau cùng cực, người đàn ông ở TP.HCM nhiều lần khuyên, hối thúc, thậm chí tìm cách mai mối để vợ có được hạnh phúc mới.
Phòng CSHS Công an Quảng Ninh đã ra quyết định đình nã đối với Trần Văn Chung (SN 1959, trú tại thị xã Cẩm Phả, nay là tổ 2, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với "vợ hờ", Mai Văn Thành đã kéo chị H. trên đường bê tông khiến chị H. chấn thương nặng và tử vong sau đó.
"Chuyện người con gái Nam Xương" và "Truyền kỳ mạn lục" nói chung có sức sống vượt thời gian bằng cách lồng ghép những yếu tố kỳ dị vào bức tranh xã hội thực tế, nhức nhối.
Bị bỏ rơi từ nhỏ, Lý Thiên Tứ đỗ vào Đại học Thanh Hoa, từ chối hàng chục tỷ đồng bồi thường từ cha mẹ ruột để bảo vệ cha nuôi.
Mỗi dịp Tết đến, các con gái lại thay phiên nhau về đón Tết cùng bố mẹ. Vào mùng 2 Tết, cả gia đình ông Thương tề tựu đông đủ bên mâm cơm đoàn viên.
Vào đêm giao thừa, Thành cãi nhau với "vợ hờ" về việc để rượu cúng ngoài bờ rào. Thành đấm 'vợ hờ' khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Ly.
Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng truy nã Mai Thành Phân (SN 1977, quê tỉnh An Giang) về tội cố ý gây thương tích sau gần một năm lẩn trốn.
Vừa kết hôn được hai tháng và sống riêng sau đám cưới, vợ chồng Thu Phương và Quang Hiếu (Hà Nội) bỡ ngỡ với những nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về trời.
Tết năm nay, niềm vui của nhiều gia đình vùng bão lũ trở nên giản đơn và thực tế hơn, có khi chỉ từ những khoảnh khắc sum vầy chuyện trò bên chiếc TV mới ngày đầu năm.
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Thái Em (SN 1984), ngụ phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy về tội “Giết người”.
Trong những ngày trước Tết, các gia đình trẻ ở những thành phố lớn phải đau đầu tính toán chuyện về quê nội hay ngoại, săn tìm vé máy bay, chi phí mua đồ dùng, quà cáp cuối năm.
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu cùng nhau tại phòng trọ, cô gái 27 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu dùng dao đâm “chồng hờ” tử vong.
Nói lời sau cùng, nữ cựu kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, nghẹn giọng xin tha lỗi, mong được giảm nhẹ hình phạt.
Khi còn giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền (Cần Thơ), ông Hùng đe dọa sẽ luân chuyển công tác đối với kế toán trưởng nếu không lập 21 phiếu ủy nhiệm chi.
Lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Lào khám phá thành công chuyên án mang bí số 104M đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi.