Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sỹ Luân bật khóc ngày trở lại sau khi bị tai nạn gây mất trí nhớ

Nhạc sĩ của "Cô gái Trung Hoa" không kìm được xúc động khi nhớ lại những tháng ngày đau đớn vì tai nạn. Đối với anh, tỉnh lại và có cuộc sống như hiện tại là phép màu.

Sau 10 năm im ắng vì tai nạn nghiêm trọng, Sỹ Luân đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng hai MV Trái tim yêu thươngCon tim anh thuộc về. Sáng tác mới của anh có thông điệp mang tới nguồn năng lượng tích cực, tình cảm yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn.

Nói về ý tưởng thực hiện dự án này, Sỹ Luân bật khóc: "Trải qua đau đớn vì tai nạn thập tử nhất sinh, có được ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình may mắn và trân trọng hơn mọi điều trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình cần đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động thiện nguyện".

Sy Luan  tro lai sau 10 nam bi tai nan anh 1
Sỹ Luân xúc động nhớ về thời gian đau đớn vì tai nạn giao thông.

Nam ca sĩ kể sau khi bị tai nạn, anh phải đối diện với hoàn cảnh bi đát khi không thể làm chủ được bản thân. "Lúc ấy tôi như một đứa trẻ sơ sinh, mọi việc liên quan đến mình đều do mẹ một tay lo lắng, kể cả việc ăn uống, tắm rửa. Đầu óc tôi mông lung, hoàn toàn không nhớ gì", anh bùi ngùi nói.

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe Sỹ Luân hiện đã ổn định. Riêng trí nhớ của anh bị giảm sút nghiêm trọng. Nhạc sĩ sinh năm 1982 cho hay: "Trí nhớ hiện tại của tôi rất kém. Sự việc xảy ra ngày hôm trước, hôm sau tôi sẽ quên ngay. Thậm chí, tôi vừa nghe điện thoại, một lúc sau đã quên nội dung. Để tránh sai sót trong công việc, tôi thường phải có cuốn sổ, ghi chép lịch trình".

Cũng vì trí nhớ giảm, Sỹ Luân thừa nhận thường xuyên không thuộc lời bài hát. "May mắn là tôi thường hát bài của mình nên nếu quên lời, sẽ ứng biến bằng một lời khác. Chính điều này đã làm hạn chế việc tôi trở lại với âm nhạc", anh lý giải.

Sy Luan  tro lai sau 10 nam bi tai nan anh 2
Nghệ sĩ Thanh Thủy đồng hành với sự trở lại lần này của Sỹ Luân.

Trong dự án đánh dấu sự trở lại lần này, nam nhạc sĩ xúc động khi nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp như NSƯT Thành Lộc, Thanh Thủy, Chí Tài, Phương Thanh, Lam Trường... "Sự giúp sức của mọi người mà không đặt nặng tiền bạc, thời gian là điều quý giá với tôi. Chắc chắn tôi sẽ theo đuổi công việc thiện nguyện đến cuối đời", anh nhấn mạnh.

Sỹ Luân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2009. Sau tai nạn, anh bị mất trí nhớ, không thể tự chủ được bản thân trong suốt 5 năm. Anh được biết tới là nghệ sĩ đa năng khi vừa sáng tác, hát và làm MC. Trong sự nghiệp, anh có nhiều bản hit được khán giả yêu thích như Cô gái Trung Hoa, Mắt nai cha cha cha, Em về đi...

Sỹ Luân suýt mất 200 triệu đồng vì không biết 'Cây tre trăm đốt'

Không biết truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt", Sỹ Luân suýt nữa mất trắng 200 triệu đồng nếu không được MC Thành Trung hỗ trợ trong show truyền hình "Đừng để tiền rơi".



Hải Thanh

Bạn có thể quan tâm