Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sương phủ mờ Sài Gòn trong nhiệt độ thấp nhất 10 năm qua

Những cao ốc chìm trong lớp sương mù đến tận trưa. Người Sài Gòn buổi sáng ra đường phải choàng thêm khăn, áo len.

Từ giữa tháng 12, thời tiết TP.HCM bắt đầu lạnh dần, đặc biệt trong dịp Noel. Tiết trời âm u, se lạnh, bao quanh thành phố là lớp sương mù dày đặc.
Ngay từ sáng sớm, từ các tòa nhà cao, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
Từ sông Sài Gòn...
... vào đến Kênh Nhiêu Lộc bên trong thành phố là lớp sương mờ ảo. 

Ông Ba, nhà ở chung cư đường Hoàng Sa, phường Đakao, Q1 tập thể dục trong bộ áo ấm. Ông cho biết, hai hôm nay trời rất lạnh nên dậy muộn hơn, ra chạy bộ bên kênh Nhiêu Lộc phải mặc áo ấm. 

Nhiều người đi đường buổi sáng phải bật đèn pha. Thời tiết lạnh cũng khiến thời trang mùa đông lên ngôi khi nhiều người phải mang thêm khăn, áo len.
Khoảng 10h sáng, lớp sương mù vẫn bao quanh thành phố. Đây là hình ảnh nhìn từ quận 2, khu vực giải tỏa hơn một năm nay nhìn sang Bến Nhà Rồng.
Bên trong thành phố gần trưa.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong những ngày cuối năm, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM xuống tới 19 độ C. Đợt lạnh này sẽ kéo dài tới Tết Dương lịch. Sương mù sẽ tiếp tục bao phủ thành phố vào buổi sáng kèm theo đợt lạnh này.
Hình ảnh chụp từ khu giải tỏa trên đường Lương Định Của, quận 2, vào lúc gần trưa.

Nhật Anh

Bạn có thể quan tâm