Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sương mù bao phủ, miền Tây lạnh như... Đà Lạt

Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm đến hơn 8h30 vẫn chưa tan khắp miền Tây. Dự báo, hiện tượng này có thể xuất hiện liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán.

Người Sài Gòn mặc áo mưa để... chống lạnh

Nhiều người dân ở Sài Gòn phải mặc áo mưa khi ra khỏi nhà từ sáng sớm để chống lại cái lạnh 18 độ. Thời tiết thay đổi cũng khiến trẻ em và người già đổ bệnh.

1
Rạng sáng 27/1, sương mù xuất hiện dày đặc ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An...  Nhiều dòng sông sương mù vây kín, tầm nhìn xa chỉ còn khoảng 5 - 10 m lúc 6h30.
2
Người dân miền Tây ra đường những ngày này luôn mặc áo ấm vì trời lạnh.
3
"Trời lạnh giống như đang ở Đà Lạt", một cụ bà ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết.
4
Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ về Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... tầm nhìn xa còn khoảng 15 - 20 m lúc 7h ngày 27/1 vì sương mù kín đường.
5
Theo lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sương mù xuất hiện lúc sáng sớm ở miền Tây có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán Ất Mùi vì vùng này cũng đang ảnh hưởng không khí lạnh.
6
Những ngày qua, có nơi ở miền Tây nhiệt độ xuống thấp đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 30 độ C.
7
Đến 8h30 sương mù một số nơi ở An Giang, Đồng Tháp vẫn chưa tan dù mặt trời lên cao. Ba tuần trước ở miền Tây còn có hiện tượng mù vào buổi chiều như khói đốt đồng.

Trời miền Tây mù như khói đốt đồng

Trời lạnh, không có nắng vì mây nhiều, nội đô ở Sóc Trăng trời mù khiến tầm nhìn hạn chế.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm