Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sư tử tóm đuôi trâu vào top ảnh động vật ấn tượng nhất tuần

Thợ lặn dùng tay không đút mồi cho "sát thủ đại dương" hay sư tử phi thân lên không trung để tóm đuôi trâu rừng là hai trong số những hình ảnh động vật đặc biệt nhất tuần qua.

160 con chó Pug và Bull “hội ngộ” trong một cuộc thi chạy 50 m lần thứ ba tại Wernau, miền nam nước Đức. Ảnh: AFP
160 con chó Pug và Bull “hội ngộ” trong một cuộc thi chạy 50 m lần thứ ba tại Wernau, miền nam nước Đức. Ảnh: AFP
Hai nhiếp ảnh gia Laurent Renaud và Dominique Haution “chộp” cảnh tượng ngoạn mục khi sư tử phi thân lên không trung để tóm đuôi trâu tại Khu bảo tồn Quốc gia Maasai Mara, Kenya. Ảnh: Barcroft Media
Hai nhiếp ảnh gia Laurent Renaud và Dominique Haution “chộp” cảnh tượng ngoạn mục khi sư tử phi thân lên không trung để tóm đuôi một con trâu rừng sau khi nó xâm phạm lãnh địa tại Khu Bảo tồn Quốc gia Maasai Mara, Kenya. Ảnh: Barcroft Media
Một con cá mao tiên chờ thời điểm thích hợp để xơi tái những con mồi đang bơi xung quanh. Ảnh: Solent News
Một con cá mao tiên chờ thời điểm thích hợp để xơi tái hàng trăm con mồi đang bơi xung quanh. Ảnh: Solent News
Hàng trăm trứng cá bạc sáng lấp lánh nằm trong miệng của cá sơn biển cha (cardinalfish). Những con cá sơn đực thường phát sáng trong bóng tối. Nhiếp ảnh gia Marcello Di Francesco, 39 tuổi, ghi lại cảnh tượng thú vị trong chuyến hành trình xung quanh các đảo của Philippines.  Ảnh: HotSpot media
Hàng trăm trứng cá bạc sáng lấp lánh nằm trong miệng của cá sơn biển cha (cardinalfish). Những con cá sơn đực thường phát sáng trong bóng tối và đảm nhận nhiệm vụ ấp trứng cho tới khi chúng nở. Nhiếp ảnh gia Marcello Di Francesco, 39 tuổi, ghi lại cảnh tượng thú vị trong chuyến hành trình xung quanh các đảo của Philippines. Ảnh: HotSpot media
Một cặp thú có túi ôpôt 3 tháng tuổi tại Trung tâm bảo vệ động vật RSPCA RSPCA ở thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: REX
Một cặp thú có túi ôpôt 3 tháng tuổi tại Trung tâm bảo vệ động vật RSPCA, thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: REX
Ba chú gấu xám Bắc Mỹ leo lên lưng mẹ để vượt qua một dòng suối trong công viên quốc gia Katmai, bang Alaska, Mỹ. “Gấu mẹ luôn đưa mắt về phía sau để chắc chắn những đứa con tinh nghịch của nó vẫn an toàn”, Jon Langeland, một du khách, đã chụp những hình ảnh đáng yêu của 4 mẹ con nhà gấu. Ảnh: Solent News
Gấu mẹ cõng ba chú gấu xám Bắc Mỹ qua suối trong công viên quốc gia Katmai, bang Alaska, Mỹ. “Gấu mẹ luôn đưa mắt về phía sau để chắc chắn những đứa con tinh nghịch của nó vẫn an toàn”, Jon Langeland, một du khách đã chụp những hình ảnh đáng yêu của 4 mẹ con nhà gấu, nói. Ảnh: Solent News
Hình ảnh một con “quái vật nước” - kỳ giông axolotl bạch tạng tại phòng thí nghiệm của Đại học quốc gia Mexico, thành phố Mexico City. Loài kỳ giông này đang dần tuyệt chủng do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm nguồn nước tại thủ đô của Mexico. Ảnh: AFP
Hình ảnh một con “quái vật nước” - kỳ giông axolotl bạch tạng tại phòng thí nghiệm của Đại học quốc gia Mexico, thành phố Mexico City. Loài kỳ giông này đang dần tuyệt chủng do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm nguồn nước tại thủ đô của Mexico. Ảnh: AFP
Những chú gà rực rỡ sắc màu được bày bán tại một gian hàng tại thành phố Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Những chú gà rực rỡ sắc màu được bày bán tại một gian hàng tại thành phố Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Nhóm thợ lặn bơi cùng một đàn cá mập hổ và cá mập chanh, cho chúng ăn những phần cơ thể cá ngừ. Thậm chí họ còn bơi lại gần và xoa mũi chúng tại vùng biển ngoài khơi Florida thuộc Đại Tây Dương. Ảnh:  Mercury Press & Media
Nhóm thợ lặn bơi cùng một đàn cá mập hổ và cá mập chanh tại vùng biển ngoài khơi bang Florida, Mỹ. Họ còn dùng tay không đút cá ngừ cho chúng hay bơi lại gần và xoa mũi những "sát thủ săn mồi đại dương". Ảnh: Mercury Press & Media
George Craig, 84 tuổi, sống tại đảo Green, Australia hạ gục con vật hung dữ Cassius với chiều dài khoảng 5,5 m, cân nặng khoảng một tấn và chung sống cùng nó trong gần 30 năm. Ông đã dành 17 năm để săn lùng loài động vật nguy hiểm và dữ tợn này, đưa chúng tới khu vực an toàn, nơi chúng không còn là mối đe dọa với con người. Ảnh: Caters News Agency
George Craig, 84 tuổi, sống tại đảo Green, Australia hạ gục con vật hung dữ Cassius với chiều dài khoảng 5,5 m, cân nặng khoảng một tấn và chung sống cùng nó trong gần 30 năm. Ông đã dành 17 năm để săn lùng loài động vật nguy hiểm và dữ tợn này, đưa chúng tới khu vực an toàn, nơi chúng không còn là mối đe dọa với con người. Ảnh: Caters News Agency

Hải Anh

Bạn có thể quan tâm