Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Sư tử' Kim Loan về quê ăn Tết sau cơn bạo bệnh

Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của nữ ca sĩ xuất thân từ cuộc thi The Voice đã dần ổn định. Gia đình quyết định đưa chị về quê ở Bình Thuận để nghỉ ngơi.

Vào giữa tháng 11/2015, ca sĩ Kim Loan được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì khó thở, tức ngực và liên tục ói. Tại đây bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư gan giai đoạn đầu, tiểu đường và thêm nhiều bệnh khác. Sau nhiều ngày điều trị, học trò đội Trần Lập ở Giọng hát Việt mùa đầu xuất viện vì không có kinh phí. Mẹ Kim Loan vừa qua đời trước đó vài tháng nên kinh tế gia đình sa sút.

Cơ thể Kim Loan vẫn còn sưng nề vì tiểu đường. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Mọi sinh hoạt trong gia đình giọng ca máu lửa đều phụ thuộc vào tiền đi hát hàng tuần của cô con gái út Đan Trang. Được Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu, cô gái 17 tuổi hát lót ở phòng trà và nhiều nơi khác. Cát-xê không nhiều nên Đan Trang sống tằn tiện để dành dụm tiền gửi về cho mẹ uống thuốc. Vì hoàn cảnh khó khăn, Mr. Đàm, Trần Lập, Lệ Quyên và nhiều đồng nghiệp đứng ra tổ chức đêm nhạc để ủng hộ Kim Loan.

Sau khi từ bệnh viện trở về, gia đình nữ ca sĩ được mọi người giới thiệu một bác sĩ giỏi. Chị ở lại phòng trọ chật hẹp của con gái để điều trị cho bệnh thuyên giảm. Mỗi ngày, chồng và con gái giúp Kim Loan tiêm thuốc và đo đường thường xuyên theo lời dặn của bác sĩ để cơn đau không tái phát. Nhưng cơ thể chị vẫn còn sưng nề, tuy vậy cả gia đình đều mừng trước tín hiệu lạc quan này.

Nữ ca sĩ thích cuộc sống thanh bình ở vùng quê. Ảnh: NVCC

Đan Trang cho biết, số tiền từ các nghệ sĩ giúp đỡ đã dồn hết vào tiền viện phí cho mẹ. Nhiều bạn trẻ hát cùng cô khi nghe tin cũng góp sức ủng hộ gia đình. Thậm chí, nhiều bạn sinh viên cũng tổ chức đêm nhạc quyên góp tiền cho Kim Loan dù không nhiều. “Em không biết phải bày tỏ lòng cảm ơn như thế nào khi giữa lúc gia đình không biết làm thế nào, mọi người đã đưa tay giúp đỡ. Thậm chí nhiều người ở xa xôi cũng nhắn tin chỉ cách giúp mẹ em chữa bệnh và giúp đỡ tiền bạc”, cô gái tuổi 17 không giấu vẻ xúc động.

Con gái út của Kim Loan cũng cho biết thêm, gia đình vừa đưa nữ ca sĩ về quê đón Tết. “Em không thể quên biến cố trong thời gian qua nhưng qua đó cuộc đời cũng dạy em nhiều thứ. Em thấy mình dần trưởng thành hơn. Bố, hai anh trai và em chỉ mong có điều kiện lo cho mẹ chữa bệnh. Cả gia đình sẽ cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật”, Đan Trang tâm sự. Tết đang sắp về gần, cả nhà đều động viên bỏ lại mọi đau buồn, lạc quan tiến về phía trước.

Về với cuộc sống thanh bình, chồng Kim Loan mong sức khỏe của vợ tiến triển tốt hơn. Cả nhà không quên lời dặn của bác sĩ, vẫn kiểm tra sức khỏe của chị như thường lệ. Bệnh, nhưng nữ ca sĩ U40 không muốn nằm yên một chỗ, chị thích cùng chồng con dọn dẹp đón xuân. Nhưng chồng chị đã giành làm hết mọi thứ, từ việc chăm sóc vườn cây và dọn dẹp nhà cửa. “Em cũng mới về nhà đón Tết, bị mẹ mắng hoài vì làm mọi thứ rối tung. Mấy anh em trong nhà lúc nào cũng quậy phá để chọc mẹ, thấy mẹ vui là em hạnh phúc rồi”, cô bé cười.

Mr. Đàm giới thiệu cho Đan Trang đi hát ở một vài nơi. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Không làm những việc nặng nhọc nên Kim Loan bày biện nấu nướng vì chọn vốn nấu ăn giỏi. Chị muốn cả nhà được thưởng thức mấy món ngon ngày Tết. Riêng bản thân chị phải kiêng cữ để mau khỏi bệnh. Sau khi bị tiểu đường, trọng lượng của Kim Loan đã tăng dần lên. Nhưng lúc điều trị ở Sài Gòn, chị đã giảm cân đáng kể. Sau Tết, chị lại tiếp tục vào TP HCM để chữa trị.

Về phần mình, Đan Trang tâm sự, cô mong năm mới sẽ có nhiều cơ hội đi hát để kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Sau khi thử sức ở X Factor, cô gái 17 tuổi không có ý định thử sức với truyền hình thực tế để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Một phần vì không có tiền, hơn nữa cô đã chán nản vì không tin bản thân có duyên với nghề. Đan Trang nhiều lần muốn bỏ cuộc, tìm kiếm một công việc khác nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô không thể tốn thêm thời gian để bắt đầu.

Mỗi đêm đi hát, cô gái út nhà Kim Loan chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Số tiền đó chỉ đủ để trang trải cuộc sống ở Sài Gòn, phải tằn tiện lắm cô mới gửi về cho mẹ. “Em mới cover ca khúc Tâm sự với người lạ của chị Tiên Cookie. Em thích bài này lắm nhưng không có tiền mua bản quyền nên chỉ thu lại rồi người ta chèn clip và up lên mạng. Em đi đâu cũng thấy mấy quán cà phê mở bài này nhưng họ không biết em hát”, Đan Trang thành thật nói.


Kim Chi

Bạn có thể quan tâm