Sự chuyển mình ấn tượng của Hong Kong qua 2 thế kỷ
Thứ bảy, 1/7/2017 19:00 (GMT+7)
19:00 1/7/2017
Để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc, nhiếp ảnh gia Yu Chun Yu đã tạo ra bộ ảnh độc đáo, thể hiện rõ sự khác biệt của Hong Kong xưa và nay.
Ông Yu Chun Yu mang theo bộ sưu tập những bức ảnh cũ, đi dọc những con phố ở khu trung tâm trước đây và chụp lại khung cảnh hiện tại ở chính các địa điểm trong ảnh. Chẳng hạn như phố Pottinger, hay còn được gọi là con phố lát đá vì khá gồ ghề, là một trong những phố cổ nhất Hong Kong.
Không quá ngạc nhiên khi hiện nay Pottinger trông khác hẳn so với những năm 1930. Tên con đường đặt theo tên thống đốc người Anh đầu tiên tại Hong Kong - Henry Pottinger.
Khu phố trung tâm Queen giờ đây là một quận mua sắm tấp nập với những tòa nhà chọc trời bao quanh.
Trở lại thời điểm năm 1962, khu phố cũng có nhiều ôtô, nhưng không có những tòa nhà che phủ bầu trời, không có vạch kẻ đường.
Bức ảnh này ghi lại một góc nhìn khác xuống trung tâm khu phố Queen, nhìn về hướng đông, cho thấy một khung cảnh náo nhiệt khác.
Trong bức ảnh năm 1962, người đi bộ lấp đầy các vỉa hè với những cửa hàng san sát nhau.
Ngày nay, các tòa nhà trên phố D’Aguilar tràn ngập các biển quảng cáo nhấp nháy và những vạch kẻ đường màu vàng. Tuy nhiên nơi đây đã từng mang diện mạo khác.
Phố D’Aguilar vào năm 1952 nổi tiếng là "phố thời trang" nhờ vô số cửa hàng may mọc lên.
Đường Hollywood ngày nay là nơi tọa lạc của đền Văn Vũ (bên trái), được xây dựng vào năm 1847, thờ Thần Văn học.
Bức ảnh này được chụp vào khoảng năm 1905, cho thấy quang cảnh rất khác, có vẻ lộn xộn hơn hiện tại.
Hong Kong tiếp tục được xếp vào một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về tính cạnh tranh của các ngành quan trọng, trong đó có du lịch.
Dù nghệ thuật khắc mạt chược thủ công đang dần mai một, trò chơi này vẫn giữ nguyên sức hút với người dân Hong Kong (Trung Quốc) và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.