Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sự biến dạng của hát nhép

Đoạn clip Cầu vồng khuyết của nhóm VIP Biên Hòa xuất hiện mới đây khiến người xem bất bình trước sự "sáng tạo" của người làm ra nó. Đó chính là sự biến dạng của trào lưu hát "lyp" đã rất thịnh hành trong giới trẻ những năm nay.

Sự biến dạng của hát nhép

(Zing) - Đoạn clip Cầu vồng khuyết của nhóm VIP Biên Hòa xuất hiện mới đây khiến người xem bất bình trước sự "sáng tạo" của người làm ra nó. Đó chính là sự biến dạng của trào lưu hát "lyp" đã rất thịnh hành trong giới trẻ những năm nay.

Sự biến dạng của hát nhép

Hình ảnh trong Clip "Cầu vồng khuyết" của nhóm VIP Biên Hòa

Khi vẻ đẹp ca khúc bị bóp méo

Vẫn nền nhạc đó, vẫn giọng hát mượt mà của Tuấn Hưng, nhưng ca khúc Hit này lại diễn cảnh các chàng trai giết một con chó. Xuất hiện với quần ngố áo phông, đeo một chiếc kín đen, tay cầm gậy ngắn, chàng trai bắt đầu đánh đập một con chó. Tiếp đến là một chàng trai mình trần vừa cầm dao vừa làm thịt chó.

Đó chỉ là một phần của clip, nhưng việc đạo diễn và đưa lên mạng những hình ảnh như vậy đã  trên rất nhiều diễn đàn lớn nhỏ, blog hot lẫn blog thường đã phản ứng rất gay gắt sự kiện này.

Tuy nhiên, các chủ nhân của nó vẫn không hề quan tâm dư luận nghĩ sao, “cấm comment về chiện (chuyện) đánh chó íh”-câu chỉ định trên blog của đạo diễn clip. Việc ai nói gì không nằm trong sự quan tâm của các “đạo diễn” và “ca sỹ”, miễn là họ được nổi tiếng.

Thế là, cùng với một Cầu vồng khuyết đẹp đẽ của Tuấn Hưng, giờ đây cũng có hàng ngàn người biết đến “Cầu vồng khuyết giết chó” của nhóm VIP Biên Hòa.

Đừng để tác phẩm thành “tạp phí lù”

Từ lâu, hát nhép đã được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đã có một thời clip Giờ thì anh code để làm gì (Dựa theo nhạc bài Giờ thì anh hứa để làm gì) do CuongMC và nhóm bạn thực hiện được nhiều người xem, đặc biệt là dân "Code". Những câu "Vậy thì em code để làm gì/Deadline rồi còn gì/Code để rồi lại fix bug ư"... nhanh chóng lan truyền thay cho bản gốc của nó.

Tiếp đó là sự xuất hiện của Chuyện tình lan can (Rùa8X ft BlackDragon) khá ngộ nghĩnh, Công chúa bong bóng (Ben mập), hay là Bụi bay vào mắt của hai teens nữ có cái tên Tina và Guess cũng trở thành hit của đa số người xem.

Sự biến dạng của hát nhép

Mr Cù trong một clip hát nhép

Tuy nhiên, "đỉnh cao" của hát nhép có lẽ phải kể đến Mr Cù. Với tài năng "nhép" lại các bài hát quốc tế, diễn xuất rất nhập với giai điệu, nội dung của ca khúc thì Mr Cù đã khiến dân tình choáng váng, chàng trai này không chỉ được lên chương trình "Cười chút chơi" của HTV7 mà còn mở lớp dạy hát nhép cho các bạn khác.

Thế nhưng, không phải ai cũng làm được những clip lạ như thế, để làm nổi bật mình, một số bạn trẻ đã dựng clip với hình thức rất kỳ quái để người xem phải ngạc nhiên. Đó là những bộ trang phục kỳ dị, quần đùi lãm mũ, nồi chảo che thân... thậm chí, còn rất nhiều "ca sỹ" mặc đồ nữ giới để biểu diễn cho "xôm".Những sự phản cảm này, cũng như hình ảnh trong Cầu vồng khuyết đã khiến các tác phẩm âm nhạc thành một sản phẩm xem rồi mà thấy sợ.

Khi nhạc sỹ, ca sỹ sáng tác và hoàn thành một tác phẩm âm nhạc, chắc chắn chẳng ai mong muốn đứa con tinh thần của mình bị biến dạng, đặc biệt là làm nền cho những hình ảnh phản cảm như thế. Và trong khi luật pháp Việt Nam vẫn chưa có những chế tài để xử phạt về bản quyền thì tự bản thân mỗi người nên cần biết trân trọng tác phẩm, sáng tạo một cách vui vẻ, ý nghĩa thay vì quá lố.

Thủy Nguyên

Bạn có thể quan tâm