Sơn lừa thành… ngựa vằn
Một vườn thú ở thành phố Gaza quyết định hạn chế nhập khẩu động vật bằng cách sơn các sọc vằn lên những con lừa để biến chúng thành… ngựa vằn.
![]() |
| Một con “ngựa vằn”… rởm trong vườn thú tại thành phố Gaza. |
Ông Mohammed Bargouthi, chủ vườn thú Marah Land tại thành phố Gaza, cho biết ông sử dụng các dải băng và thuốc nhuộm tóc màu đen, cùng với bút vẽ để sơn lên những con lừa cái.
Ông nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Có vẻ như không được giống lắm. Nhưng bọn trẻ không biết, nên chúng gọi đây là ngựa vằn và tỏ ra hạnh phúc khi được nhìn thấy một loài động vật mới”.
Ông Bargouthi tiết lộ rằng ông phải mất hơn 25.000 bảng Anh để có thể mang một con ngựa vằn thực qua các đường hầm buôn lậu. Tất cả những con thú thật sự ở vườn thú, bao gồm khỉ và một con hổ cái, đều được buôn lậu qua biên giới với chi phí khá đắt đỏ.
Ông cho biết thêm, hồi đầu năm, hai con ngựa vằn thật đã chết đói.
Lạc Cầm
Theo Bưu điện Việt Nam
