|
|
|
Son không vui khi Tottenham thua trận. Ảnh: Reuters. |
Trên Spurs Play, Son chia sẻ: "Chúng tôi cần mạnh mẽ về mặt tinh thần và trong mọi khía cạnh. Đây là một trong những giải đấu lớn mà đội bóng muốn đạt được điều gì đó. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội không thi đấu tốt và vì vậy phải trả giá. Giải đấu này luôn khó khăn, và trận đấu vừa qua chính là một lời cảnh báo".
Tiền đạo người Hàn Quốc tin rằng Tottenham vẫn có thể vực dậy ở trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau. "Chúng tôi nên cảm thấy may mắn khi có thêm một cơ hội vào thứ Năm tới. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh, mọi người cần phải nghiêm túc hơn", Son nói.
Europa League cũng là đấu trường cuối cùng Tottenham còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này. CLB thành London đối diện với nguy cơ trắng tay ở mùa giải thứ 17 liên tiếp nếu không thắng cách biệt trước AZ ở lượt về.
Ở trận vừa qua, Son cũng chơi không tốt. Anh đá lệch trái trên hàng công 3 người, bên cạnh Mathys Tel và Brennan Johnson. Trong 72 phút trên sân, Son không có cú sút nào trúng đích, chỉ 1 lần tạt bóng thành công và có 1 lần qua người.
HLV Ange Postecoglou cũng có nguy cơ bị sa thải nếu Tottenham bị loại khỏi Europa League. Ông tỏ ra không hài lòng với kết quả vừa qua: "Trận đấu đã xong và đó thực sự là một màn trình diễn rất tệ. May mắn là chúng tôi có cơ hội khác để chơi trên sân nhà và có thể đảo ngược tình thế".
Hôm 9/3, Tottenham sẽ đón tiếp Bournemouth trên sân nhà ở vòng 28 Premier League.
Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.