Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sợ thua Việt Nam, HLV Malaysia trút giận lên đầu học trò

HLV Dollah Salleh đã nổi giận khi các học trò không chịu giao tiếp trong buổi tập ngày hôm qua của Malaysia.

Với quyết tâm đánh bại Việt Nam để tạo lợi thế cho trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, HLV Dollah Salleh của Malaysia yêu cầu các học trò tập luyện một cách nghiêm túc và thường xuyên trao đổi để tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều qua (3/11), các tuyển thủ Malaysia lại không làm theo giáo án đưa ra nên phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ ông thầy 51 tuổi.

ĐTVN sợ bị CĐV Malaysia chiếu laser, ném pháo sáng

Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam - ông Mai Đức Chung đã kiến nghị đến LĐBĐ Malaysia can thiệp nhằm hạn chế tình trạng CĐV đội chủ nhà dùng những biện pháp cổ vũ quá khích.

“Tôi không nhận thấy bất kỳ sự liên hệ nào giữa các cầu thủ cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Họ cần phải nói chuyện, chia sẻ thông tin và chơi như một khối thống nhất. Giao tiếp, trao đổi thông tin là điều vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong thể thao. Thiếu chúng, sẽ không còn là một tập thể”, trang Thestar.com dẫn lại phát ngôn của HLV Dollah.

HLV Dollah nổi đóa vì các học trò không chịu giao tiếp với nhau. Ảnh: Thestar.com.

“Tôi luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giao tiếp trong các buổi tập. Đó là điều tiên quyết mà các HLV đưa ra cho các cầu thủ, trước khi nghĩ tới chiến lược và chiến thuật thi đấu. Đây là điều dễ hiểu. Càng giao tiếp, bạn càng dễ hiểu nhau hơn. Chẳng hạn như, thủ môn sẽ giảm một nửa gánh nặng nếu anh ta chịu khó liên hệ với các hậu vệ phía trên”.

Trong cuộc đại chiến với Việt Nam, Malaysia sẽ không nhận được sự phục vụ quan trọng của trung vệ đội trưởng Mohd Shukor Adan và tiền đạo Mohd Amri Yahyah do treo giò. Nói về điều này, HLV Dollah tỏ ra khá tiếc nuối song ông cũng tiết lộ đã có phương án thay thế.

“Mohd Shukor Adan là trái tim nơi hàng phòng ngự và chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của anh ấy do án treo giò. Tiền đạo Mohd Amri Yahyah cũng vậy”, vị thuyền trưởng của Malaysia chia sẻ.

  Published: Wednesday December 3, 2014 MYT 9:27:00 PM Updated: Wednesday December 3, 2014 MYT 11:12:46 PM Be more vocal on the pitch, says Dollah  by eric samuel  Dollah wants his players to improve communication on and off the field. -ROHAIZAT DARUS/The Star  Dollah wants his players to improve communication on and off the field. -ROHAIZAT DARUS/The Star  PETALING JAYA: Speak up, guys!  National coach Dollah Salleh wants his players to start talking on the pitch as they prepare for the AFF Suzuki Cup semi-final clash against Vietnam on Sunday .  “I don’t see much communication among the players ... be it in training or in competition. They must be able to speak and share information and play as a unit. Communication is an important tool in any team sport ... without it there is no organisation,” said Dollah.  That’s why the former international wants the players to be more vocal on the pitch.  “I’ve always stressed on the importance of communication during my briefing sessions. It’s top on my list besides talking about strategies and other aspects of the game. It is simple ... better communication leads to better understanding.  “For example, the goalkeeper will have half his workload cut out if he communicates well with his backline.”  Dollah said that skipper “Mohd Shukor Adan is the only one in the heart of defence who gives out instruction to the players”.  “Now that Shukor is suspended (for the next game) I hope the others will take the lead to get the team moving, especially the seniors,” said Dollah.  Shukor and striker Mohd Amri Yahyah will have no part to play when the national team face Vietnam on Sunday. The duo will serve out a one-match suspension each.  Mohd Fadhli Shas (left) and Mohd Muslim Ahmad
Mohd Fadhli Shas (trái) và Mohd Muslim Ahmad (phải) nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ trong trận gặp Việt Nam. Ảnh: Thestar.com.

“Muslim từng thi đấu ở vị trí trung vệ, đá cặp với Mohd Fadhli Shas tại AFF Cup 2010, giải đấu mà Malaysia lên ngôi vô địch. Tôi nghĩ Muslim cũng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì nếu đá cặp Mohd Afif Amirudin. Còn với Amri, tôi có rất nhiều lựa chọn để khỏa lấp vào khoảng trống của cậu ấy”.

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h ngày 7/12. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ đá trận lượt về tại Mỹ Đình diễn ra cùng giờ.

Tiểu Minh

Bạn có thể quan tâm