Sở thích của con yêu
Cũng như những đứa trẻ khác, con của mẹ cũng có rất nhiều sở thích nhất là khi được khám phá những điều mới mẻ.
Nào là thích bơi lội, thích vẽ vời để thả trí tưởng tượng vào trang giấy, thích ca hát nhảy múa… Và đặc biệt ăn mì là một sở thích từ khi con mới biết cầm đũa và mẹ cứ nhớ mãi điệu bộ của con lóng ngóng gắp cọng mì dài xoăn tít.
Từ sở thích đáng yêu của con
![]() |
| Mì gói là món ăn gắn liền với tuỗi thơ của con |
Xem nào, đầu tiên là sở thích bơi lội, sở thích bị “lây” từ bố đây mà. Nhìn hai bố con bì bõm nô đùa, tung tăng dưới hồ bơi vào ngày cuối tuần là mẹ vừa hạnh phúc, vừa tự hào vì “thiên thần nhỏ” của mẹ đã lớn, năng động và khỏe khoắn đến vậy.
Kế đến, con cũng rất thích vẽ nữa, cứ thấy những gì thích mắt trên báo hay tivi là con tự tay vẽ ngay. Bao nhiêu trí tưởng tượng tinh khôi của một cậu bé tiểu học đều được thể hiện sinh động trên trang giấy trắng. Những bức vẽ xinh tươi này, mẹ đã cẩn thận cất lại để lưu giữ cho con những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.
Trong đó, không thể không nhắc đến sở thích “dài hạn” nhất của con, bởi nó được bắt đầu ngay từ khi con biết tự tay cầm đũa, đó là sở thích ăn mì gói. Những cọng mì xoăn tít, mềm mềm, thơm ngon này đã theo con trong suốt hành trình tuổi thơ. Mẹ nhớ mãi cứ mỗi khi bát mì thơm ngon, nóng hổi xuất hiện trước mặt, là con lại tự gắp và thích thú nhâm nhi các sợi mì xoăn dài. Một mặt mẹ mừng vì thấy con ăn ngon, mặt khác, lại cảm thấy hơi lo lắng khi các loại mì con đang dùng vốn dành cho người lớn. Thế nên, mẹ ao ước: giá như có loại mì gói sản xuất riêng cho con thì hay biết mấy…
Đến sự an tâm của mẹ
![]() |
| Mì Gấu Yêu hiểu sở thích của con, vừa an toàn nên mẹ rất an tâm |
Rồi một lần mẹ ghé tiệm tạp hóa gần nhà mình thấy có bán loại mì thật dễ thương với hình chú Gấu con ngộ nghĩnh, mẹ biết rằng con sẽ thích lắm. Thêm nữa trên bao bì có ghi “mì dành cho trẻ em”, không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu, chất điều vị (tạo ngọt) lại được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Chấu Âu khiến mẹ vô cùng yên tâm. Hôm ấy, không hiểu mì ngon hay con háo hức trước món mới mà tô mì đã hết sạch trong phút chốc. Thưởng thức xong, con cứ suýt xoa: “Ngon quá mẹ ơi!”, rồi con hí hửng khoe với mẹ thẻ hình nhân vật con sưu tầm được từ gói mì nữa.
Mẹ vui vì loại mì dành cho trẻ em này vừa đáp ứng được sở thích ăn mì của con, vừa giúp mẹ có thể an tâm khi con được ăn món ngon phù hợp cho lứa tuổi của con.
Tư liệu: Mì Gấu Yêu
Theo Infonet

