Mới đây, một phim tài liệu dài 9 phút do một nhóm làm phim người Trung Quốc thực hiện đã gây xôn xao trên Internet. Bộ phim mang tên "Who Pays the Price?" (tạm dịch: ai là người trả giá cho phí tổn về con người trong ngành điện tử) là một câu chuyện kể về số phận của những công nhân bị nhiễm độc Benzene, một loại chất độc vốn đã bị cấm sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử.
![]() |
Một cảnh trong bộ phim "Who Pays the Price?" của đạo diễn Heather White và Lynn Zhang. |
Tác phẩm này để lại cho người xem một sự ray rứt khi tố cáo lên một thực tế buồn đang diễn ra tại đất nước tỷ dân. Khi mà nhiều người trẻ phải sớm bỏ học, rời gia đình từ năm 11 tuổi để làm việc trong những nhà máy, sống mòn trên giường bệnh hoặc tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Nhiều năm qua, Trung Quốc với nguồn nhân lực dồi dào và rẻ mạt, đã trở thành một đại công xưởng của thế giới. Những nghiên cứu và thống kê đã chỉ ra rằng, nếu không sử dụng Benzene, chi phí sản xuất cho mỗi chiếc smartphone chỉ tăng lên 1 USD. Nhưng chỉ vì 1 USD, nhiều nhà sản xuất sẵn sàng đẩy nhân công của họ vào cõi chết.
Đến lượt Samsung bị tố ép công nhân làm quá giờ
Các công nhân thuộc dây chuyền lắp ráp ở một nhà máy của Samsung tại Huệ Châu, Trung Quốc đang phải làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày để sản xuất các thiết bị di động mới nhất cho gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.
Foxconn không sản xuất đủ iPhone cho Apple
Nguồn tin từ Foxconn - đối tác gia công các sản phẩm của Apple - cho biết nhu cầu sử dụng iPhone từ người dùng trên toàn thế giới tăng cao khiến công nhân của Foxconn không kịp sản xuất và bàn giao đúng thời hạn.
CEO Tim Cook hé lộ kế hoạch tương lai của Apple
Hai trong số những thông tin thú vị nhất mà vị CEO này tiết lộ đó là hãng sẽ tăng cường bảo mật các thiết bị của mình và khả năng hợp tác với Facebook.