Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sir Alex lặng người sau trận hòa thất vọng của M.U

Cựu chiến lược gia người Scotland lặng người khi chứng kiến các học trò cũ bị đối thủ dưới cơ Sunderland cầm chân ở vòng 2 Premier League.

Sunderland không hề run sợ trước sức mạnh của M.U. Mèo đen chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Một số cơ hội được mở ra trước khung thành của De Gea nhưng các cầu thủ chủ nhà lại không tận dụng được.
Có vẻ như HLV Gus Poyet đã nhìn ra điểm yếu của M.U nên ông không ngừng xua quân lên tấn công.
Đang có được thế trận tốt, Sunderland bất ngờ để thủng lưới ở phút 17. Juan Mata là người lập công cho Quỷ đỏ sau đường chuyền của Valencia bên cánh phải.
Có vẻ như Van Persie vẫn chưa tìm lại được thể lực cao nhất. Do vậy, tiền đạo người Hà Lan không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Mannone.
Trong khi đó, Sunderland vẫn tiếp tục gây khó khăn cho M.U bằng lối chơi rất chủ động.
Phút 30, tiền vệ Rodwell bật cao đánh đầu quân bình tỷ số hòa 1-1 cho Mèo đen sau một tình huống đá phạt góc.
Rodwell mới chuyển đến The Light từ Man City và đây là pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo CLB mới.
Sau bàn gỡ hòa, M.U tràn lên tấn công dữ dội nhưng họ vấp phải sự truy cản quyết liệt từ phía hàng thủ chủ nhà.
Ngay cả những ngôi sao hàng đầu như Van Persie hay Rooney cũng rơi vào cảnh bế tắc trước lối chơi kỷ luật của đối phương.
Dù đã đưa ra những quyết định thay đổi nhân sự trong hiệp 2 nhưng HLV Van Gaal không thể giúp Quỷ đỏ chơi khởi sắc hơn.
Chung cuộc, M.U chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.
Sự có mặt của Sir Alex trên khán đài The Light không giúp bầy Quỷ đỏ tránh khỏi trận hòa mất mặt.
Nhà cầm quân vĩ đại nhất bóng đá Anh lặng người khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm