Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sir Alex chán nản khi xem M.U thi đấu

Cựu chiến lược gia người Scotland tỏ ra rất thất vọng trước trận hòa 2-2 của M.U trong cuộc tiếp đón đội bét bảng Fulham.

Tiếp đón đối thủ bét bảng Fulham, M.U hứa hẹn sẽ giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với top 4.
Tuy nhiên, Fulham đã không cho Quỷ đỏ dễ dàng đạt được mục tiêu. Phút 19, Sidwell khiến các CĐV M.U chết lặng khi chọc thủng lưới De Gea.
Nhìn các cầu thủ M.U gặp bế tắc trước đội bét bảng, Sir Alex Ferguson đến buồn ngủ.
Mãi tới phút 78 Van Persie mới quân bình tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford.
Các Manucian đã vỡ òa khi Carrick nâng tỷ số lên 2-1 cho bầy Quỷ đỏ ở phút 80.
Lúc này trông vẻ mặt của Sir Alex thật rạng rỡ.
Còn HLV David Moyes chỉ cầu mong trọng tài sớm thổi còi kết thúc trận đấu.
Tuy nhiên, tham vọng giành trọn 3 điểm của M.U đã tan theo mây khói khi Bent ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Fulham ở phút 90+4.
Sir Alex chết lặng trước pha kết liễu bầy Quỷ đỏ của Bent.
Nỗi thất vọng của Rooney và đồng đội khi chỉ giành được 1 điểm từ Fulham.
Ở trận đấu này, tân binh Mata chơi khá tốt. Anh chính là chủ nhân của pha kiến tạo để Van Persie lập công.

M.U 2-2 Fulham: Mất điểm phút 94

Hai bàn thắng của Van Persie và Carrick tưởng như đã giúp M.U lội ngược dòng thành công thì đúng phút bù giờ thứ 4, Quỷ đỏ lại để mất điểm đáng tiếc.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail/Getty Images

Bạn có thể quan tâm