Giảng viên không biết tiếng Anh thì dạy cho ai!
Nhiều giảng viên hiện hài lòng với biệt danh "tiến sĩ gây mê" và cho rằng việc dạy kỹ năng, tiếng Anh là chuyện của người khác, họ chỉ truyền đạt kiến thức.
33 kết quả phù hợp
Nhiều giảng viên hiện hài lòng với biệt danh "tiến sĩ gây mê" và cho rằng việc dạy kỹ năng, tiếng Anh là chuyện của người khác, họ chỉ truyền đạt kiến thức.
Là giảng viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đồng thời làm việc cho một tổ chức quốc tế, Nguyễn Thanh Nguyệt Minh bỏ việc, mở trung tâm tiếng Anh.
Nhiếp ảnh gia 37 tuổi chọn con đường đối lập với lối mòn để ghi lại những rung cảm tinh tế của bản thân, và “thổi hồn” cho những bộ ảnh tĩnh vật đầy sáng tạo.
TS Hoàng Ngọc Vinh chia sẻ về thực trạng nhiều cử nhân, kỹ sư ra trường thiếu kỹ năng mềm, thất nghiệp, thậm chí không viết nổi đơn xin việc.
Là một trong những cái nôi của ngành quản lý khách sạn với môi trường học tập chất lượng và cơ hội việc làm toàn cầu, Thụy Sĩ là quốc gia được nhiều du học sinh lựa chọn theo học.
Các phòng thí nghiệm với thiết kế khô cứng, lớp học, thư viện được thiết kế quy củ thường gây cảm giác tẻ nhạt, đơn điệu cho sinh viên.
Đến nay, Chính phủ đã cho phép 12 trường ĐH thí điểm tự chủ giai đoạn 2015-2017. Các trường sau khi tự chủ có phát triển tốt hơn, người học được hưởng lợi ra sao?
Những khóa học trực tuyến từ các trường hàng đầu là cơ hội tuyệt vời để sinh viên học những kỹ năng cần thiết cho thành công trong sự nghiệp sau này.
Tham gia hội thảo, bạn sẽ được gặp trực tiếp đại diện trường, giao lưu cùng cựu du học sinh Wollongong và cơ hội nhận học bổng 10 triệu đồng từ IDP Việt Nam.
Là thủ khoa đầu ra của đại học Hà Nội, sau 4 năm tốt nghiệp Nguyễn Thị Trà My đã trở thành giám đốc. Để có được thành công này, Trà My từng làm bồi bàn, rửa chén.
Sinh viên không cần đến lớp vẫn có thể nghe giảng viên giảng bài, tham gia làm bài tập thi... Điều này đang xảy ra ở nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM.
Sau sự việc một nhóm sinh viên học viện Ngân Hàng, ngày 20/11 đã xếp hình chữ Sex chụp ảnh, ngay trước di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, Bộ VHTTDL đã lên tiếng từ chối trách nhiệm.
Cái nóng gần 40 độ C của Hà Nội mấy ngày qua cộng với việc mất điện, thiếu nước khiến nhiều sinh viên phải vật vã tìm cách chống chọi.