Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Siêu lâu đài' của Becks đắt khách hỏi mua

Beckingham Palace vừa được nhà Becks đưa ra thị trường bất động sản, lập tức có khách sộp hỏi ngay. Ở Mỹ, Kim Kardashian đang “cò kè bớt 1 thêm 2”. Ở Anh, Robbie Williams thì cân nhắc không biết nên mua nhà của David Beckham hay Michael Jackson.

'Siêu lâu đài' của Becks đắt khách hỏi mua

Beckingham Palace vừa được nhà Becks đưa ra thị trường bất động sản, lập tức có khách sộp hỏi ngay. Ở Mỹ, Kim Kardashian đang “cò kè bớt 1 thêm 2”. Ở Anh, Robbie Williams thì cân nhắc không biết nên mua nhà của David Beckham hay Michael Jackson.

>> Cô Kim 'siêu vòng 3' muốn mua lại biệt thự của Becks
>> Becks thanh lý hàng loạt siêu xe
>> Vợ chồng Becks rao bán siêu lâu đài

“Cò kè bớt 1 thêm 2”

Biệt thự nằm trong khuôn viên rộng tới 17 mẫu Anh của David Beckham ở Sawbridgeworth, hạt Hertfordshire có tên chính thức là Rowneybury House. Năm 1999, cựu đội trưởng Tam sư và Quỷ đỏ mua ngôi nhà này để cưới vợ rồi sinh con đẻ cái ở đó, nên người ta mới gọi là Beckingham Palace (Điện Beckingham - Điện của Beckham) nhằm hàm ý so sánh với Buckingham Palace - Cung điện của Vua Anh được xây dựng năm 1703 và nay là nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh.

Cái tên Beckingham Palace đủ nói lên cái sự đẳng cấp và quý tộc của “đại điện”, nên khi nhà Beckham rao bán 18 triệu bảng, tức đắt gấp hơn 7 lần số tiền anh mua năm 1999 (2,5 triệu bảng), thì rất nhiều đại gia từ Anh đến Mỹ đã liên lạc với nhà Becks. Ví dụ như cô Kim Kardashian.

Cả Kim Kardashian...

Theo báo chí Mỹ, cô Kim nhận thấy Beckingham Palace rất phù hợp với đẳng cấp của mình và gia đình Kardashian nên đã cho người đại diện liên hệ với nhà Becks ở Beverly Hills. Chỉ có điều, cô Kim chê giá nhà hơi cao và mong bà chị Victoria “bớt chút đỉnh” hoặc là “ra lộc tí ti”. Đến đây, lại phải nói về cái tính hay mặc cả khi mua bán của cô Kim - cái tính cách mà anh chồng 72 ngày của cô - Kris Humphries gọi là bần tiện nhưng rất hiệu quả, chẳng thế mà cái nhẫn cưới kim cương Kris đặt trị giá 1,2 triệu USD, nhưng khi cô Kim mặc cả, cò kè thế nào mà người ta đành phải chiết khấu xuống hơn 1 nửa, còn 478.000 USD. Kris nói, cô Kim và gia đình Kardashian rất hám tiền nên họ mới sẵn sàng tạo scandal bằng clip sex.

Nhưng nhà Becks đâu phải bọn “cò đất” cho cô Kim cò với chả kè. Chẳng qua là họ định cư ở Mỹ nên mới bán cho khỏi để hoang hoài của, chứ cũng tiếc đứt ruột ra cả đấy! Không lằng nhằng. Đúng 18 triệu, không bớt 1 xu, không mua thì thôi!

Chọn Becks hay Jacko?

Với kiểu làm ăn như cô Kim thì rất khó làm việc với nhà Becks. Nhưng không có cô Kim thì vẫn còn hàng tá khách sộp khác, thiếu gì! Ví dụ như anh Robbie Williams của Take That.

Từ năm 2006, Williams chủ yếu sống ở Los Angeles, nghe đâu cũng gần nhà Beckham lắm. Đến năm 2009, ngôi sao Take That mới trở lại Anh và mua một căn biệt thự 8,5 triệu bảng ở Compton Bassett, Wiltshire. Tuy nhiên, Williams vẫn chưa hài lòng với tư dinh ở Wiltshire và vẫn có ý tìm một dinh thự hoành tráng hơn. Thế nên, khi Becks rao bán Beckingham Palace, Williams cho người dò hỏi ngay.

....và Robbie Williams đều muốn mua nhà Beckham

Khác với cô Kim, anh Williams không lăn tăn về chuyện tiền bạc, bởi sao Take That vốn nổi tiếng là quyết đoán. Này, một khi anh Williams đây đã “kết” thì dù Beckham hô “lẻ thừa” bao nhiêu anh cũng sẵn sàng  “xuống tiền, mở bát” ngay.

Nhưng có điều, ngoài Beckingham Palace của Beckham ở Anh thì ngôi sao nhạc Pop 38 tuổi người Anh còn đang để mắt tới tư dinh 15 triệu bảng ở Los Angeles của ông Hubert Guez. Biệt thự của ông Guez tuy không hoành tráng bằng biệt thự của Becks, nhưng nó nổi tiếng vì đó là nơi mà ông Hoàng nhạc Pop - Michael Jackson trút hơi thở cuối cùng. Giá trị là ở chỗ ấy. Vậy hãy chờ xem anh Williams sẽ gọi điện cho Beckham hay ông Guez…

Sỹ Đoan

Theo Infonet

 

Sỹ Đoan

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm