Tồ hăng hái giơ tay:
"Dạ em sẽ nói: 'Cháu xin lỗi ạ' !".
Cô giáo nghe vậy liền khen:
"Giỏi! Rồi giả dụ người đó thấy em lễ phép, thưởng em tiền, thì em phải làm gì?".
Tồ suy nghĩ:
"Dạ em sẽ đạp lên chân kia cái nữa!".
1
Tại bàn ăn sáng, ông chồng từ từ nâng ly lên môi, mắt vẫn dán chặt vào trang báo. Đột nhiên ông ta dằn cái ly xuống bàn rồi la lên:
Thanh niên nghe lời vợ chỉ vì sợ gián
7 5
Chỉ vì sợ gián mà một thanh niên trẻ vạm vỡ phải khoanh tay trước mặt vợ và nói lời yêu thương.
2
Hai sinh viên gặp nhau. "Thằng Tý vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mỳ đến thăm nó nhé".