|
|
|
HLV Lionel Scaloni không giấu được sự tiếc nuối khi đội tuyển Italy tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026. |
“Những gì xảy ra với Italy khiến tôi buồn. Tôi có gốc gác Italy, từng thi đấu ở đó, và đây là một đất nước anh em với Argentina. Họ rất yêu mến chúng tôi”, Scaloni - HLV của tuyển Argentina - chia sẻ. Ông thừa nhận việc “Azzurri” vắng mặt tại World Cup là điều mà người Argentina không hề mong muốn.
Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Italy lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kéo dài chuỗi thất vọng từ sau World Cup 2014. Với một đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới, thực tế này tạo ra cảm giác hụt hẫng rõ rệt trong giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Theo Scaloni, sự thiếu vắng của Italy không chỉ là câu chuyện nội bộ, mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc chung của giải đấu. World Cup, theo cách nhìn của ông, sẽ mất đi một phần sức nặng khi thiếu những đội tuyển giàu truyền thống.
Nhà cầm quân người Argentina có mối liên hệ đặc biệt với Italy, khi từng thi đấu 6 năm tại đây trong màu áo Lazio. Ông xem Italy như một “quốc gia anh em”, nơi có sự gắn kết sâu sắc cả về bóng đá lẫn văn hóa.
Vì vậy, thất bại của Italy không đơn thuần là vấn đề chuyên môn. Nó còn chạm đến niềm tự hào và bản sắc của một nền bóng đá lớn. Với Scaloni, cảm giác tiếc nuối này không chỉ thuộc về riêng Italy, mà còn lan sang cả Argentina.
Tại World Cup 2026, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng trận gặp Algeria vào ngày 17/6. Họ nằm ở bảng J cùng Austria và Jordan. Tuy nhiên, trong một giải đấu không có Italy, bức tranh World Cup ít nhiều vẫn trở nên thiếu vắng một gam màu quen thuộc.