Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Say xỉn rồi 'ngộ sát' 70.000 con gà

Cậu thanh niên người Mỹ tên Shelton, 21 tuổi sẽ phải "đền ốm"; thậm chí, đối mặt với cảnh tù tội khi bị “ma men” đưa đường, đột nhập vào một trại gà ở Delmar, Maryland, gây ra cái chết cho 70.000 con gia cầm ở đây.

Say xỉn rồi 'ngộ sát' 70.000 con gà

Cậu thanh niên người Mỹ tên Shelton, 21 tuổi sẽ phải "đền ốm"; thậm chí, đối mặt với cảnh tù tội khi bị “ma men” đưa đường, đột nhập vào một trại gà ở Delmar, Maryland, gây ra cái chết cho 70.000 con gia cầm ở đây.

Vì say rượu, Shelton "ngộ sát" 70.000 con gà.

Theo Trung úy Tim Robinson, Cảnh sát trưởng thị trấn Delmar, hạt Wicomico, bang Maryland, đêm ngày 25/8, Shelton lảng vảng xung quanh một trại gà trong khu vực. Khi ấy, Shelton mặc quần đùi, áo phông và say lướt khướt. Người chủ trại gà liền đuổi cậu ta đi.

Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, tức ngày 26/8, người chủ trại gà “tá hỏa” khi phát hiện Shelton đang "nằm ngủ say như chết” ngay trên sàn chuồng gà, gần bảng điều chỉnh nhiệt độ cho toàn bộ gia cầm ở đây. Tồi tệ hơn, người chủ trại phát hiện gần 70.000 chú gà đã chết sau khi điều hòa nhiệt độ của 3 chuồng gà bị tắt. Theo chủ trại, gà sẽ chết đồng loạt chỉ sau 15 phút tắt nhiệt độ.

“Kẻ đột nhập cũng nằm trên vũng nước tiểu của chính mình, người bốc mùi rượu nồng nặc”, Trung úy Tim Robinson cho biết thêm.

Shelton lập tức bị dựng dậy nhưng kẻ đột nhập cho biết, mình không nhớ bất cứ điều gì cũng như không hiểu làm thế nào mà có thể đột nhập vào trại gà và ngắt cầu dao điện, "ngộ sát" gần 70.000 con gia cầm ở đây.

Shelton bị bắt giữ với tội danh trộm cắp mức độ 2, đột nhập trái phép và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo chủ trang trại, số gà chết có giá 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Phương Đăng

Theo Infonet

Phương Đăng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm