Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sau cơn dông, người Hà Nội khốn khổ vì mất điện

Bốn giờ sau cơn dông chiều 13/6, hàng loạt khu dân cư ở Hà Nội vẫn chìm trong bóng tối. EVN Hà Nội chưa khẳng định lúc nào khôi phục hoàn toàn điện lưới.

Đường Chùa Bộc, thời điểm 20h bị mất điện do dông lốc làm đổ nhiều cột điện.
Tương tự, trên đường Phạm Ngọc Thạch bị mất điện hoàn toàn.
Nhiều gia đình phải thắp nến, dùng máy phát điện để chiếu sáng trên đường Thái Hà.
Anh Kiên (ngõ Thái Thịnh, Đống Đa) nấu ăn nhặt rau dưới ánh nến lập lòe.
Do mất điện nên chị Nga, nhà ở đường Láng đưa con gái ra hầm bộ hành Ngã Tư Sở để ăn cơm.
Nhiều con ngõ ở Thái Hà tối om. Trẻ em phải ra ngoài để vui đùa.
Bà Năm bán đồ ăn tối trên đường Thái Thịnh dùng đèn tích điện chiếu sáng lúc nấu ăn.
Gia đình anh cho trẻ con chơi cờ dưới ánh nến.
Một gia đình ở ngõ Thái Thịnh 1 cho trẻ con chơi cờ vua dưới ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin.
Công nhân điện lực khắc phục cột điện đổ trên nhiều tuyến đường. Đại diện Công ty điện lực (EVN) Hà Nội cho biết, đến 21h các điểm xảy ra sự cố vật thể lạ rơi vào hệ thống đường dây điện vẫn chưa được khắc phục.
Đơn vị đang huy động lực lượng sửa chữa sớm cung cấp điện trở lại cho người dân. Khu vực trọng điểm tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Yên Phụ.

Hai người chết, hơn 10 người nhập viện vì dông lớn

Cơn dông chiều 13/6 ở Hà Nội lớn đến nỗi thổi lật xe tải trên cầu Vĩnh Tuy. Hàng loạt cây xanh bật bung gốc đè trúng ôtô, xe máy khiến nhiều người nhập viện.

Lê Hiếu - Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm