Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sập nhà 3 tầng, cụ ông 84 tuổi bị hất văng ra đường tử vong

Sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà 3 tầng ở TP Quy Nhơn bất ngờ đổ sập, hất văng cụ ông 84 tuổi từ trên lầu xuống đường tử vong.

Sáng 20/4, người dân sống trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hốt hoảng tháo chạy khi thấy ngôi nhà 3 tầng phát ra tiếng nổ lớn và đổ sập hoàn toàn. 

Bà Nguyễn Thị Hai, người sống gần khu vực nhà sập, thuật lại khoảng 8h45, bà vừa đi chợ về thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó đá, gạch đổ ầm ầm khiến ai cũng hoảng sợ.

"Tôi vội chạy ra trước nhà xem thì thấy ngôi nhà 3 tầng ở số 296 đổ sập, bỗng chốc trở thành đống gạch vụn. Gạch, bê tông văng ra tung tóe khắp nơi", bà Hai kể. 

Sap nha 3 tang o Quy Nhon anh 1
Căn nhà 2 tầng đổ sập giữa trung tâm TP Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết sau khi nhận tin báo, địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện cơ giới đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Vụ sập nhà khiến ông Phan Văn Thủ (84 tuổi, chủ ngôi nhà 296) bị hất văng từ tầng 3 xuống đất và tử vong. Anh Huỳnh Tấn Hưng sống ở gần căn nhà số 296 bị gạch văng ra làm bị thương ở vùng đầu; một công nhân bị gạch, đá văng trúng bị thương.

Căn nhà sập cũng làm gãy đổ 7 trụ điện, gây sự cố mất điện cho 300 hộ dân sống ở khu vực này suốt từ sáng đến 16h.

Sap nha 3 tang o Quy Nhon anh 2
Xe múc được huy động đến thu dọn hiện trường nhà sập. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người dân địa phương, thời điểm căn nhà 296 bị sập có 8 công nhân thi công đào móng ở nhà số 298 nhưng mọi người đang dừng công việc, ra ngoài ăn sáng nên may mắn thoát nạn.

Vị Phó chủ tịch TP Quy Nhơn cho hay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định quá trình đào móng nhà số 298 khiến nền địa chất sụt lún và tác động đến kết cấu làm ngôi nhà số 296 đổ sập. 

Sap nha 3 tang o Quy Nhon anh 3
Căn nhà 3 tầng số 296 Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn). Ảnh: Thiên Sơn.

 


Lũ vây, nhà sập vẫn tổ chức đám cưới

"Nhìn ảnh cưới hạnh phúc của con dựng trên nền ngôi nhà đổ nát, lòng tôi xót xa. Kết hôn là việc trọng đại đời người, vậy mà sát ngày cưới, lũ cuốn căn nhà đổ sập...", bà Mỹ xót xa


Minh Hoàng

Bạn có thể quan tâm