Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sao Pháp khóc nức nở sau thất bại của đội nhà

Chứng kiến giấc mơ vô địch World Cup của đội nhà tan vỡ sau thất bại trước tuyển Đức, tài năng trẻ Antoine Griezmann đổ gục xuống sân khóc nức nở.

Ngay phút thứ 13, sau quả đá phạt chếch bên góc trái của Toni Kroos, Mats Hummels có pha tỳ người đánh đầu nhạy cảm mang về bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Đức.
Ở tình huống này, hậu vệ Raphael Varane đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi để đối phương qua mặt.
Bóng chạm mép dưới xà ngang trước khi làm tung lưới khung thành của thủ môn Hugo Lloris.
Dù thi đấu đầy nỗ lực trong những phút còn lại song đoàn quân áo lam vẫn bất lực trong việc xuyên phá hàng phòng ngự tuyển Đức.
Thủ thành Manuel Neuer đã có một trận đấu xuất sắc khi anh hóa giải tất cả những pha dứt điểm nguy hiểm của các chân sút tuyển Pháp.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc tiền vệ Antoine Griezmann gục xuống sân. Đây mới chỉ là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của ngôi sao 23 tuổi.
Chứng kiến Griezmann khóc nức nở, tiền vệ Sami Khedira gác lại niềm vui chiến thắng để đến an ủi.
Phải nhờ tới sự trợ giúp của các đồng đội, Griezmann mới phần nào nguôi ngoai được nỗi đau thất bại.
Cầu thủ dự bị Rio Mavuba làm nhiệm vụ động viên tinh thần cho cả Valbuena lẫn Griezmann.


Chia sẻ ở buổi phỏng vấn sau trận, ngôi sao đang khoác áo Real Sociedad thổ lộ. "Đây là thời khắc đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã tự hào được góp mặt tại đây, đã mơ về một điều gì đó lớn lao. Nhưng giờ thì chúng tôi sẽ phải quên đi để bắt đầu một guồng quay mới".
Phải chờ tới 4 năm nữa tại Nga, Griezmann mới có cơ hội xóa đi nỗi đau này.

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm