Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sáng sớm, tiệm heo quay bán hết hơn nửa tấn

Tại TP HCM, một tiệm heo quay ở quận 1 đã bán hết hơn 500 kg thịt các loại và phải đi lấy thêm hàng vào sáng sớm ngày vía thần tài.

Không khí mua sắm ngày vía thần tài tại Hà Nội và TP HCM đã nhộn nhịp từ sáng sớm. 

Tại Hà Nội, điểm tập trung đông khách nhất trong ngày hôm nay vẫn là các tiệm vàng. Người dân xếp hàng dài chờ mua vàng từ 5h sáng tại các điểm bán của Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy, Trần Nhân Tông. Ngoài dân công sở, văn phòng, trong dòng người chờ mua vàng từ sáng sớm hôm nay còn có ông bà già, thậm chí sinh viên. 

Các cửa hàng kinh doanh vàng nổi tiếng ở Hà Nội đều mở cửa sớm hơn so với các ngày bình thường. Đến 7h30, khách xô đẩy để được vào mua vàng sớm nhất. Bà Nhung (75 tuổi) ở phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) là người đầu tiên mua được chiếc nhẫn vàng 1 chỉ tại tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông. Bà cho biết đã xếp hàng rất sớm mới được mua đầu tiên. 

Cảnh chen lấn, lộn xộn khi khách kéo đến ngày một đông khiến cho các cửa hàng kinh doanh phải cắt cử nhân viên phát số thứ tự cho từng khách. Nhân viên cửa hàng mặc quần áo thần tài, đứng phát số thứ tự. 

Đông đúc, lộn xộn khiến và thêm thời gian chờ đợi khá lâu khiến cho một số khách hàng không giữ được bình tĩnh. Cảnh đôi co, tranh cãi giữa các khách hàng và giữa khách với nhân viên tiệm vàng đã diễn ra. “Tôi xếp hàng sớm, nhưng hàng xếp 2 đầu nên không hiểu sao khi phát số nhân viên lại phát phát cho bên kia trước. 

Đợi lâu mà không đến lượt, không bức xúc mới lạ”, một khách mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông cho biết. Đến 8h sáng, một số tiệm vàng đã hết loại 1 chỉ, 2 chỉ dạng nhẫn tròn trơn. 

Tại thị trường TP HCM, cảnh xếp hàng mua vàng cũng diễn ra tại một số điểm kinh doanh lớn của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Các loại vàng Tài Lộc, 12 con giáp phục vụ riêng cho ngày vía thần tài khá đắt khách. Đến hơn 9h, doanh nghiệp đã công bố hết 2 loại vàng trên, yêu cầu người dân có nhu cầu đợi nhân viên tiếp tế và đóng thêm phí gia công 60.000 đồng/lượng. 

Hai món đồ không thể thiếu trong mâm cúng thần tài của người dân Sài Gòn là heo quay và cá lóc nướng cũng khá đắt khách trong ngày lễ thần tài. Chị Thủy, chủ một điểm bán heo quay ở TP HCM cho biết trong buổi sáng, chị bán được 500 kg heo và khách vẫn dồn dập đặt thêm. Giá thịt heo quay trong sáng ngày 28/2 tại TP HCM dao động 170.000-200.000 đồng/kg.

Heo quay là mặt hàng đắt khách số một trong ngày vía thần tài tại thị trường TP HCM. Trong ảnh là anh Tân, tiểu thương bán thịt ở chợ Gò Vấp đang gấp rút chuyển thịt heo ra chợ bán. Ảnh: Zen Nguyễn.
Heo quay là mặt hàng đắt khách số một trong ngày vía thần tài tại thị trường TP HCM. Trong ảnh là anh Tân, tiểu thương bán thịt ở chợ Gò Vấp đang gấp rút chuyển thịt heo ra chợ bán. Ảnh: Zen Nguyễn.

Đến trưa, tại một số điểm, giá thịt heo tăng lên 220.000 đồng/kg. Chủ một lò heo trên đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh cũng cho biết riêng trong ngày hôm nay lò phải quay hơn 1,5 tấn heo, chủ yếu là thịt miếng. Đội ngũ quay thịt phải làm việc cật lực từ chiều 27/2 đến trưa nay. Đến trưa, điểm bán này không nhận thêm đặt hàng của khách vì quá tải. 

Theo ghi nhận của Zing.vn, trong ngày 28/2, giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP HCM có tăng nhẹ so với hôm trước. Vàng miếng SJC tại Công ty Sài Gòn SJC đầu ngày giữ nguyên giá thu mua, nhưng giá bán tăng thêm 150.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. 

Về lượng giao dịch trong buổi sáng ngày vía thần tài, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh Công ty SJC cho biết chưa thống kê song chắc chắn cao hơn so với ngày thường. 

Trong khi đó, ông Lê Thái Dương, người phát ngôn phía Bảo Tín Minh Châu thông tin, từ sáng đến trưa, đơn vị này bán được khoảng 2.000 chỉ, tăng gấp 3-4 lần so với bình thường. Hai mặt hàng bán chạy nhất tại đơn vị này là nhẫn trơn và vàng hình đồng xu. “So với ngày vía thần tài năm ngoái, năm nay, lượng giao dịch và doanh số tăng khoảng 150%”, ông Dương nói.

  • Cảnh người dân Hà Nội xếp hàng chờ mua vàng trong ngày vía Thần tài năm 2014:

     

  • Tại cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), phóng viên Ngọc Lan cho biết, từ 6h sáng, nơi đây đã có hơn 100 khách đứng xếp hàng chờ mua vàng.

  • Bác Nguyễn Thị Phương, ở Hoài Đức, Hà Nội, đang chờ mua vàng ngày vía thần tài tại phố Cầu Giấy cho biết: "Lo phải đứng xếp hàng nên phải đi từ 5h sáng khi đại lý chưa mở cửa. Đến 7h30, cửa hàng mới bắt đầu mở cửa bán".

  • Những người chen chân được vào khu vực sát cửa điểm bán vàng hồi hộp chờ giờ mở cửa. Ảnh: Một nhân viên cửa hàng vàng.

     

  • Tại "phố vàng" Trần Nhân Tông, cảnh xếp hàng mua bán cũng diễn ra từ 5h sáng. Khi cửa hàng mở, người may mắn mua được đầu tiên là bà Nguyễn Thị Kim Nhung, 75 tuổi ở Thái Hà, Hà Nội. Bà Nhung cho biết mua 1 chỉ lấy may. Ảnh: Anh Tuấn.

     

     

  • Khách xếp hàng chờ mua vàng đông nghẹt. Ảnh: Anh Tuấn.

     

  • Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông phải phát số thứ tự cho từng khách để tránh tình trạng lộn xộn. Ảnh: Tuấn Mark.

  • Nhân viên cửa hàng đóng vai thần tài để phát số thứ tự cho khách. Ảnh: Anh Tuấn.

     

  • Một sinh viên tên Huê (người Nam Định) xếp hàng mua vàng tại phố Cầu Giấy cho biết năm nào cô cũng đi mua đầu năm để cầu may mắn. "Xếp hàng từ 5h sáng mà đến 7h30 nhân viên mới phát số", Huê chia sẻ.

  • Người đến mua vàng càng lúc càng đông. Hàng người ngày một dài. Ảnh: Diệp Sa.

     

     

  • Từ điểm bán vàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy, phóng viên Diệp Sa cho biết khách giằng co nhau từng tấm vé số thứ tự để được vào mua vàng.

     

     

  • Khách xếp hàng từ 2 đầu, khi nhân viên đi phát số thì tranh giành nhau để được lấy số trước. Ảnh: Diệp Sa.

     


     

  • Sản phẩm được mua nhiều trong ngày vía thần tài là các loại nhẫn trơ, đồng tiền hình dê.

     

     

  • Theo nhiều tài liệu cổ, tục thờ cúng thần tài bắt nguồn từ Trung Quốc. Ngày vía thần tài chính là ngày sinh của thần tài. Thần tài quen thuộc nhất trong dân gian là Triệu Công Minh, ngày sinh 22/7. Do đó, nếu có, ngày vía thần tài sẽ là ngày 22/7 hàng năm.

    Nhưng những năm gần đây xuất hiện trào lưu người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày “vía thần tài” mùng 10 tháng Giêng, mong được may mắn tài lộc trong năm mới. Theo một số luồng ý kiến, ngày này chỉ là do một số người kinh doanh tuyên truyền nhằm thúc đẩy việc bán hàng đầu năm, đánh trúng tâm lý "mua lộc" may mắn đầu năm của nhân dân chứ không có tài liệu nào ghi chép, cũng như phong tục trong dân gian. 

     

  • Phố Trần Nhân Tông đến 8h15 ùn tắc nhẹ vì người đi mua vàng tràn xuống lòng đường. Ảnh: Anh Tuấn.

     

  • Còn tại phố Hà Trung - một trong những điểm kinh doanh vàng, ngoại tệ nổi tiếng ở Hà Nội, tin từ phóng viên Tô Đức cho biết từ 7h30 đến thời điểm này, các cửa hàng vẫn vắng hoe, không một bóng người. Ảnh: Tô Đức.

     

  • Giá vàng rồng Thăng Long niêm yết hiện tại, theo bảng giá của Bảo Tín Minh Châu, là 33,27 - 33,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chiều mua bán chênh lệch khá cao, lên tới hơn 500.000 đồng/lượng. 

    Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng là 35,55 - 35,7 triệu đồng/lượng.

  • Trong TP HCM, người dân cũng xếp hàng mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài, song không khí có phần kém sôi động hơn so với Hà Nội. Ảnh: Lê Quân.

     

  • Người dân Sài Gòn có tục cúng cá lóc nướng, heo quay trong ngày vía thần tài. Do đó, từ sáng sớm 28/2, các chợ đầu mối bán cá ở Sài Gòn đã khá nhộn nhịp, đông đúc. Người buôn và khách lẻ xếp hàng dài chờ mua cá lóc. Ảnh: Zen Nguyễn.

     

  • Từ sáng sớm đến hiện tại, không khí mua bán vẫn rất nhộn nhịp. Phóng viên Zen Nguyễn cho biết, người dân đổ về các chợ dân sinh như Xóm Chiếu (quận 4), Tân Định (quận 1), Bà Chiểu (Bình Thạnh)... để mua đồ chuẩn bị mâm lễ cúng vía thần tài. 

    Dù nhiều tiệm bán thịt heo quay đã chuẩn bị nhiều hàng để bán nhưng trước lượng khách mua đông, nhiều điểm bán lẻ thịt heo quay đã không còn hàng để bán cho khách. 

  • Khách hàng tranh nhau mua heo quay cúng thần tài ở Sài Gòn. Ảnh: Zen Nguyễn.

     

  • Tranh nhau mua cá lóc nướng ngậm mía. Ảnh: Zen Nguyễn.

     

  • Chị Thủy chủ một tiệm bán thịt heo quay ở chợ Tân Định, quận 1, cho biết: "Từ sáng đến giờ tiệm đã xuất bán hơn 500 kg thị heo quay các loại, mức giá giao động từ 170.000-200.000 đồng/ kg tùy loại, hiện tại lượng hàng không còn nhiều nên đang báo với lò quay thêm mới đủ bán". 

  • Quầy thịt quay bị bao vây

     

     

  •  

    Các dịch vụ cháy hàng trong ngày thần tài gồm cá lóc nướng ngậm mía, vàng mã, heo quay. Trả lời báo Phụ Nữ TP HCM, bà chủ xe cá nướng hiệu Cúc Bụi - được xem có thâm niên lâu nhất với nghề bán cá lóc nướng và bị “chết danh” Cúc “bụi” cho biết vào ngày vía thần tài, chị bán từ 300 đến 500 con cá lóc nướng. Giá bán 1 con cá lóc có kèm rau, nước chấm là 120.000-180.000 đồng.


     

     

  • Phóng viên Trương Khởi ghi nhận cảnh người dân Sài Gòn đổ xô mua cá lóc vào buổi sáng trong ngày vía thần tài. 

     

  • Ngày vía thần tài cũng là dịp “hốt bạc” của các đại lý vé số. trả lời báo Người Lao Động, chủ đại lý vé số Kim Ngân (đường Trường Sa, quận Tân Bình) kể từ nhiều năm nay, ngày thần tài vé số luôn bán hết sạch từ sớm.

  • Trong khi không khí mua bán tại TP HCM rất sôi động với các mặt hàng cá lóc nướng và heo quay, tại Hà Nội, những mặt hàng này hầu như không có giao dịch. Phóng viên Tô Đức khảo sát các chợ và được người bán cho biết khách đã đặt trước từ cách đây 1-2 ngày. 

  • Nhiều gia đình tại khu người Hoa ở Sài Gòn đã chuẩn bị xong mâm lễ. Có gia đình còn thuê múa lân về biểu diễn trong ngày vía thần tài. Ảnh: Nguyễn Quang.

     

     

  • Vẫn như mọi năm, nhiều điểm bán vàng tại Hà Nội, TP HCM đều "cháy" vàng khá sớm. Trao đổi qua điện thoại, một nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết đơn vị này đã hết nhẫn tròn trơn loại 1 chỉ, 2 chỉ từ 8h sáng. 

    Trong khi đó, tại Sài Gòn, tường thuật qua điện thoại, độc giả Hằng Nguyễn chia sẻ, lúc gần 9h sáng, chi nhánh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã hết các loại vàng chủ lực cho ngày vía thần tài là 12 con giáp và vàng Tài Lộc. 

     

  • Người dân xếp hàng để đợi vàng "tiếp tế" thêm ở điểm mua bán trong TP HCM. Ảnh: Lê Quân.

     


  • Vào lúc này, nhiều cửa hàng tại Hà Nội đã cạn vàng, phải tạm dừng bán và nhập bổ sung khẩn cấp, chủ yếu là vàng nhẫn tròn trơn 1 chỉ. Các cửa hàng khác như Phú Quý, DOJI cũng đã đông khách hơn và phải dùng cửa kính để ngăn khách tràn vào. 



     

     

  • "Tình trạng đông khách như vậy có thể sẽ kéo dài đến đầu giờ chiều", một nhân viên cho biết.

  

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm