Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Samir Nasri dính án treo giò 3 trận

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vừa đưa ra quyết định treo giò Samir Nasri 3 trận vì cách hành xử không đẹp tại EURO 2012.

Samir Nasri dính án treo giò 3 trận

Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vừa đưa ra quyết định treo giò Samir Nasri 3 trận vì cách hành xử không đẹp tại EURO 2012.

>>Một trọng tài chết đột ngột trước ngày khai mạc Olympic
>>Ryan Giggs hứng bão chỉ trích vì từ chối hát quốc ca Anh

Trong trận hòa 1-1 với ĐT Anh tại vòng bảng EURO 2012, sau khi ghi bàn gỡ hòa, Nasri đã có hành động ăn mừng không đẹp, giơ tay lên ra dấu hiệu “im miệng”. Tệ hơn, sau trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha tại tứ kết, cầu thủ hiện đang thuộc “biên chế” của Man City còn khẩu chiến với một phóng viên, suýt lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Hai hành động trên của Nasri là phi thể thao. FFF đã tiến hành điều tra vụ việc và sau khi làm sáng tỏ đã ra quyết định treo giò Nasri 3 trận. Trong khi đó dù có hành động gây sự với trọng tài Nicola Rizzoli và cãi nhau với thủ môn Hugo Lloris ở trận tứ kết với Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh Jeremy Menez lại chỉ phải lĩnh án treo giò một trận.

Nasri phải ngồi chơi xơi nước trong 3 trận đấu sắp tới của ĐT Pháp

Bộ đôi Hatem Ben Arfa và Yann M'Vila cũng có tội tại EURO 2012 nhưng may mắn chỉ bị cảnh cáo. Theo tiết lộ của FFF, Hatem Ben Arfa đã cãi HLV Laurent Blanc trong phòng thay đồ sau trận thua Thụy Điển tại vòng bảng, trong khi đó Yann M'Vila có hành động không đẹp, từ chối bắt tay Olivier Giroud và HLV  Laurent Blanc khi bị thay ra trong trận tứ kết với Tây Ban Nha.

Lam Anh

Theo Infonet.vn

Lam Anh

Theo Infonet.vn

Bạn có thể quan tâm