Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sài Gòn trở lạnh, trẻ em co ro đến lớp

Không rét hại, không có băng tuyết như Hà Nội, nhưng đêm qua nhiệt độ xuống 18 độ C kéo dài đến sáng cũng làm xáo trộn ít nhiều cuộc sống của người Sài Gòn.

Sài Gòn trở lạnh bất ngờ vào đêm qua (25/1) và kéo dài đến sáng nay. Sương mù che phủ nhiều nơi.

Dù không quá lạnh nhưng cũng làm xáo trộn cuộc sống của người dân.
Nếu như thường ngày đến trường, bé Huy chỉ mặc đồng phục thì hôm nay em khoác thêm áo ấm.
Phụ huynh và học sinh mặc áo chống lạnh ở cổng trường Trần Đại Nghĩa.
Tại trạm xe buýt hồ Con Rùa (quận 3), các bạn trẻ cũng bịt kín để giữ ấm trong lúc chờ xe.
Anh Vân chọn chỗ ngồi nhiều nắng để xua bớt cái lạnh trong khi xếp đồ cho con gái đến lớp.
Một em bé mặc áo ấm ngủ trên xe trong khi mẹ đưa đến trường.
Bà Thu thường tập thể dục tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP HCM). Bà cho biết sáng nay trời lạnh nên phải mặc nhiều áo, chọn chỗ nắng để tập cho ấm người.
Với những người đàn ông thì thời tiết này chưa quá lạnh nên vẫn cởi trần tập thể dục.

Tuyết rơi ở ngoại thành Hà Nội hai ngày chưa tan

Sáng 25/1, tuyết vẫn phủ trắng lá cây, ngọn cỏ, lối đi ở độ cao hơn 900 m tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội).


Hải An

Bạn có thể quan tâm