Xuyên Tết cứu người đàn ông nguy kịch do vỡ khối u gan
Người đàn ông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng do khối u gan vỡ.
257 kết quả phù hợp
Người đàn ông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng do khối u gan vỡ.
Trẻ đến công trình xây dựng chơi, thò tay vào máy trộn bê tông và bị kẹt tay vào máy.
Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM vừa cứu sống một trường hợp bé trai 7 tuổi kẹt tay vào máy trộn bê tông khiến cánh tay bị dập nát.
Khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám, thai phụ có dấu hiệu suy thai, đe dọa tính mạng, phải mổ bắt con ngay, nhưng chị vẫn xin bác sĩ chờ đến "giờ đẹp".
Bệnh nhân có tiền sử lao phổi và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong.
Nam quân nhân công tác tại đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) bị sốc mất máu nặng vừa được đưa về đất liền bằng trực thăng để điều trị.
Người đi cùng cho biết thanh niên này bị vật sắc nhọn đâm vào bụng. Sau chấn thương, một phần ruột đã lòi ra ngoài thành bụng qua vết thương, chưa được xử trí tại chỗ.
Bạo lực gia đình là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc nhưng thường bị che giấu. Ngay cả chính quyền địa phương cũng coi nó là "chuyện riêng", khiến nạn nhân bị đẩy tới đường cùng.
Thanh niên 17 tuổi ở Kiên Giang ngã xe máy khi tránh con chó chạy qua đường. Chiếc cọc gỗ dài 30 cm găm vào ngực nạn nhân đã được bác sĩ lấy ra thành công.
Trong lúc nhậu, Trần Văn Hồng (57 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) và em ruột xảy ra xô xát. Sau đó, án mạng xảy ra.
Kim Văn Khải (18 tuổi, ở Vĩnh Long) thừa nhận đã dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát, khiến nạn nhân dẫn đến tử vong, sau đó Khải bỏ trốn.
Người vợ đang ngủ, thì Nguyễn Văn Định (47 tuổi) đã cầm dao sát hại do không cho tiền mua ma túy, sau đó bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Đỗ Tấn Lộc nói không có ý định sát hại nạn nhân. Bị can từng có ý định tự tử sau cái chết của người tình.
Theo cán bộ điều tra, quá trình lấy lời khai, Lộc tỏ ra ân hận về cái chết của người tình. Anh ta khóc, nói từng có ý định tự sát.
Sau khi đâm chết người tình, Lộc lau chùi vết máu, bỏ thi thể nạn nhân vào túi nylon rồi chở về nhà anh trai, trước khi đến công an phường đầu thú.
Bị phát hiện khi đột nhập vào tiệm tạp hóa, Bình cầm dao đâm người phụ nữ tử vong rồi dở trò đồi bại với nạn nhân.
Ông N.V.B. ở Vĩnh Long nhặt được trái nổ, mang về nhà rồi dùng vật cứng tác động, gây ra vụ nổ khiến bản thân tử vong.
Thiếu tiền sử dụng ma túy, nhóm thanh niên ở TP.HCM lên kế hoạch đi cướp và gây ra vụ án mạng ở TP.HCM.
Nguyễn Văn Đầy (42 tuổi, ở Vĩnh Long) hay tin vợ bị đồng nghiệp xúc phạm nên đến hỏi chuyện, sau đó đánh nhau và gây án giết người.
Nảy sinh ý định cướp tài sản, Lee Hyeongwon đột nhập vào sát hại người phụ nữ Hàn Quốc, đâm chồng và con gái nạn nhân bị thương rồi đốt ôtô hòng phi tang.