Đêm 7/3, do ghen tuông vô cớ, gã "dượng hờ" gây thương tích nghiêm trọng cho bé gái 8 tuổi ở TP Pleiku, Gia Lai. Hiện, nạn nhân đã tỉnh, nghi phạm bị bắt nhưng nỗi đau đớn vẫn ám ảnh người phụ nữ.
Cho rằng bị xúc phạm bởi bài thơ mà ông L. đăng trên Facebook cá nhân, nhóm 7 người đã đến nhà ông và hành hung, khiến ông phải nhập viện cấp cứu với dấu hiệu tụ máu não.
Bực tức và sẵn hơi men trong người, ông Nguyên đi vào nhà lấy kéo nhọn, rồi ra sân tìm con trai và đâm một nhát vào bụng khiến anh này bị trọng thương.
Cơ quan điều tra nhận định Thành đã dùng hung khí đánh vào nơi nguy hiểm của nạn nhân nên đủ cơ sở để khởi tố hình sự. Anh ta từng lĩnh án 8 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Giang bảo mọi người ra ngoài để anh ta nói chuyện riêng với chị Nguyễn. Đỉnh điểm của cuộc “nói chuyện” là Giang vật ngã chị Nguyễn xuống giường, rút dao đâm liên tiếp.
Ông Ánh bước đầu khai nhận đi đám cưới về bị vợ mắng chửi. Sẵn hơi men, ông chủ vườn tiêu đã dùng rựa chém chết vợ, sau đó dùng kéo đâm nhiều nhát vào người để tự sát.
Sau khi bóp cổ, Khoa lấy bút dạ viết hai chữ “Phản bội” lên bụng vợ. Hay tin nạn nhân tử vong, nghi phạm kể toàn bộ chuyện đã xảy ra với chủ tiệm tạp hóa.