Lãnh đạo Campuchia, Mông Cổ, Hàn Quốc thăm hỏi về lũ lụt miền Trung
Thủ tướng và ngoại trưởng Campuchia, tổng thống và ngoại trưởng Mông Cổ, và ngoại trưởng Hàn Quốc đã gửi thư thăm hỏi về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.
84 kết quả phù hợp
Thủ tướng và ngoại trưởng Campuchia, tổng thống và ngoại trưởng Mông Cổ, và ngoại trưởng Hàn Quốc đã gửi thư thăm hỏi về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Trung Việt Nam.
"Mình kéo sập nhà để cứu lại ít gỗ, xây cái lều ở tạm. Để hắn trôi theo suối là mất hết", người đàn ông ở gần suối chua xót.
Liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung trải qua 3 tuần mưa lũ lịch sử khi có 130 người chết, 18 người mất tích.
Sau 11 ngày mất tích, thi thể bà Duyên được tìm thấy dưới cống thoát nước trong tình trạng phân hủy.
Sáng sớm 22/10, hàng nghìn người xếp hàng dài đến viếng 22 quân nhân của Đoàn 337 hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong trận sạt lở ở huyện Hướng Hóa được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 11h ngày 22/10.
22 quân nhân thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày tới. Lũ trên sông Ngàn Sâu đang dao động ở mức đỉnh.
Hơn một tuần tham gia cứu hộ bão lũ tại huyện Hướng Hoá, 22 quân nhân đều ở lại Đoàn 337. Rồi cơn mưa lớn, ngọn núi vỡ đôi, tất cả họ bị chôn vùi dưới lớp đá và bùn lạnh lẽo.
Ngày 19/10, thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đông Hà (Quảng Trị). Nhiều người không cầm được nước mắt khi chờ nhận mặt chồng, con.
Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. 102 người đã chết vì thiên tai và 160.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ.
Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn về người và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung.
Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh sự hy sinh của đại úy Trương Văn Thắng là tổn thất lớn đối với gia đình và toàn lực lượng công an.
"Dọc đường, hàng chục chiến sĩ phải bỏ lại xe, đi bộ vượt qua các điểm sạt lở. Đến hiện trường, trước mặt là khung cảnh tan hoang, đất đá, cây cối ngổn ngang", một chiến sĩ kể.
Sáng 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị.
Sau gần 2 tuần hứng chịu mưa lũ, các tỉnh miền Trung ghi nhận thiệt hại nặng nề với 84 người chết, hơn 54.000 ngôi nhà vẫn chìm trong nước lũ.
Trên đường đi tìm kiếm người dân mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn khiến 4 người mất tích. Một ngày sau, họ đã thoát nạn, quay về nhà an toàn.
Thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để cứu hộ cứu các nạn nhân còn đang mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 và cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp tại Đoàn 337.
Bộ Quốc phòng đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng cất cánh tiếp cận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khi thời tiết thuận lợi.
Trên đường đi tìm kiếm 7 người mất tích, đoàn cứu hộ không may gặp nạn, thượng úy Trương Văn Thắng hy sinh.