Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rừng người chờ Việt kiều ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 1/2, rất đông người đến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để đón thân nhân từ nước ngoài về khiến khu vực chật kín. Nhiều người mang theo đồ ăn và ngủ gục giữa nhà ga sân bay.

Trong 2 ngày qua, tại khu vực Ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay từ nước ngoài đáp xuống chở hàng nghìn Việt kiều về quê ăn Tết.

Tại khu vực lấy hành lý, nhiều hành khách phải chờ đợi khá lâu.
Khu vực cửa đón luôn đông nghịt người.
Nhiều người ngồi hàng ghế phía trước thấp thỏm đứng chờ người thân.
Cảnh người dân đón thân nhân từ nước ngoài về lúc gần trưa tại ga quốc tế.
Khu vực nhà ga không còn chỗ trống.

Hàng nghìn người chen lấn ngay trước cửa ra.


Ai cũng cố vươn ra phía trước, căng mắt nhìn người thân. 
Một số người đứng trên xe đẩy hành lý để có thể quan sát.
Giữa biển người rất khó có thể phát hiện ra nhau, một số người ghi họ tên người thân lên giấy để dễ nhận thấy.

Chị Lan (Việt kiều Mỹ) cho biết phải mất hơn 30 phút chờ lấy hành lý, ra đến cửa lại phải căng mắt tìm người thân.

 
Đứng đợi lâu, chen lấn khiến nhiều người mệt mỏi.
Vào giữa trưa, nhiều người tranh thủ ngủ gục giữa sân bay trong lúc chờ.
Chờ đợi quá lâu nên ai cũng mệt mỏi, người già trẻ nhỏ ngủ ngay dưới sàn sân bay. 
Một nhóm người vừa ăn vừa tám chuyện để chờ người thân.

Bà Hồng (ngụ quận Thủ Đức TP HCM), cho biết bà và 2 con tới sân bay từ sáng để gia đình em gái từ Mỹ về ăn Tết. Do không có người trông nên mang theo 2 cháu đến sân bay.


Cả gia đình vui mừng khi tìm thấy nhau giữa biển người.
Lực lượng an ninh sân bay cũng phải căng mình để giải tỏa lối đi.
Bên trong sân bay, hàng trăm taxi đậu chờ đến lượt để vào ga đón khách.

 

Lê Quân

Clip: Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm