Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rủ nhau tắm sông, 1 học sinh chết thảm

8h30 sáng 20/5, 6 học sinh lớp 4A Tiểu học xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội rủ nhau đi tắm sông. Bị trượt chân vào vùng nước sâu, lại không biết bơi, một em đã đuối nước.

Ngồi trước cửa hàng, anh Phạm Văn Lý (SN 1971, ở Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội) nhìn thấy 6 em xuống sông tắm, 1 em mặc áo đỏ lên trước, còn lại 5 em ở lại chơi. 

Trong lúc 5 em tắm sông đang đùa nghịch, 1 em chới với trong làn nước rồi chìm hẳn. Thấy vậy anh Lý đứng bên này sông thuộc địa phận xã Đốc Tín hô hoán kêu gọi những người dân bên kia sông thuộc xã Hồng Quang ra cứu giúp.

Khúc sông nơi xảy ra đuối nước.
Khúc sông nơi xảy ra đuối nước.

Nghe tiếng hô hoán, một số dân làng chạy ra cứu nạn nhân nhưng không kịp. Gia đình nạn nhân đã thuê thợ lặn và câu rà khắp đoạn sông. Gần 1 giờ sau mới tìm được xác nạn nhân trôi cách đó khoảng 20 mét về phía hạ lưu. 

Nạn nhân là em Nguyễn Tiến Thành (SN 2004) học sinh lớp 4 là con anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1973) và chị Đinh Thị Út (SN 1975) đều trú ở đội 5 thôn Bẩy Hạ, xã Hồng Quang. 

Theo người nhà nạn nhân, sáng hôm đó là ngày thi hết học kỳ, cháu Thành có đến lớp nhưng do hết phòng thi nên cô giáo chủ nhiệm cho về đến chiều thi. Sau đó, nhóm học sinh trốn đi tắm sông. 

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ru-nhau-tam-song-1-hoc-sinh-chet-tham-707417.tpo

Theo Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm