Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rủ nhau tắm biển, 8 sinh viên gặp nạn

Đến cuối buổi chiều 17/4, một sinh viên xấu số vẫn đang mất tích.

Do được nghỉ học cả ngày nên Phan Trung Hiếu cùng với 7 sinh viên lớp K54 khoa Sư phạm Toán đại học Quảng Bình đã rủ nhau đi chơi và tắm biển ở thôn Mỹ Cảnh, xã bảo Ninh, TP.Đồng Hới, vào khoảng 4h30 sáng 17/4.

Đến bãi biển, nhóm sinh viên này tổ chức ăn uống vui chơi rồi cùng nhau xuống tắm khi trời còn sương mù và sóng lớn. Sau đó, cả  8 người (4 nam, 4 nữ) bị sóng cuốn ra xa bờ, nhưng 1 nữ sinh cố gắng bơi được vào bờ rồi chạy lên gọi người xuống cứu giúp. 

Đội cứu hộ bãi tắm gồm 4 thành viên là Lại Minh Tư (SN 1960), Mai Anh Sưa (SN 1959), Trương Quang (SN 1960) và Nguyễn Lẹ (SN 1963, đều trú thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh) kịp thời cứu được 6 sinh viên đưa lên bờ an toàn. Riêng Phan Trung Hiếu bị cuốn trôi, mất tích.  

Đội cứu hộ bãi tắm cứu sống 6 sinh viên.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa biển Nhật Lệ đã huy động 1 canô chở 3 chiến sĩ và 2 người thuộc đội cứu hộ bãi biển Mỹ Cảnh tìm kiếm nam sinh mất tích. Tuy nhiên, do sóng lớn nên công tác cứu hộ bị gián đoạn.

Hiếu là con của ông Phan Đình Ngọc (SN 1962) và bà Phan Thị Hương (SN 1968, trú thôn 5, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch). Hoàn cảnh gia đình của Hiếu rất khó khăn, mẹ em bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Văn Được

Bạn có thể quan tâm