Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rossoneri và những cuộc chiến cuối cùng

Khi mùa giải 2009/10 đang dần đi đến hồi kết, AC Milan vẫn đang phải căng sức chiến đấu trong những cuộc chiến của riêng mình, giữa muôn vàn sức ép.

Rossoneri và những cuộc chiến cuối cùng

Khi mùa giải 2009/10 đang dần đi đến hồi kết, AC Milan vẫn đang phải căng sức chiến đấu trong những cuộc chiến của riêng mình, giữa muôn vàn sức ép.

>> Hàng thủ chơi nhạt nhòa khiến Milan thảm bại tại Sicily

Cuộc chiến trên sân cỏ

Thất bại trước Palermo tại Renzo Barbera cuối tuần trước đã làm hằn thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt của thuyền trưởng Leonardo. Scudetto đã là sự tranh chấp nội bộ giữa Roma và Inter trong khi Sampdoria đang phả hơi nóng vào gáy Milan với chỉ bốn điểm ít hơn, tiếp tục tham vọng đánh chiếm vị trí thứ 3 của Rossoneri.

Rossoneri và những cuộc chiến cuối cùng

Những đôi chân già nua của Milan không còn đứng vững ở cuối mùa bóng

Trên thực tế, gần như chắc chắn đội quân sọc đỏ-đen thành Milan sẽ được dự Champions League mùa tới do cả hai đội xếp sau là Sampdoria và Palermo sẽ phải đối đầu nhau ở vòng áp chót trong một trận đấu sống còn. Nhưng có lẽ chẳng Milanistas nào muốn đội bóng của mình phải đá thêm hai trận đấu sơ loại để có một suất ở vòng bảng cúp C1 mùa sau.

Lịch thi đấu trong ba trận đấu cuối cùng dường như cũng không đứng về phía Milan khi họ lần lượt phải đụng độ với Fiorentina (sân nhà), Genoa (sân khách) và đặc biệt là trận đón tiếp Juventus tại San Siro. Đây được coi như những trận đấu vì danh dự bởi NHM chắc chắn không muốn nhìn thấy thêm một vết gợn nào nữa trong mùa giải không mấy thành công này.

Cuộc chiến "ghế nóng"

Vấn đề thứ hai cần được Milan giải quyết dứt điểm khi mùa bóng khép lại là tương lai của HLV Leonardo. Đầu mùa bóng, HLV người Brazil đã gặp không ít khó khăn khi Milan luôn thi đấu bế tắc và rơi vào một cuộc khủng hoảng mini (7 vòng đấu đầu tiên họ chỉ ghi được đúng … 4 bàn). Nhưng những thay đổi chiến thuật táo bạo sau đó đã giúp đội bóng sọc đỏ-đen chơi thăng hoa với phong cách tấn công đẹp mắt.

Rossoneri và những cuộc chiến cuối cùng
Leonardo đang phải chịu rất nhiều sức ép

Mặc dù vây, càng gần về cuối mùa giải, sự non kém về kinh nghiệm của vị chiến lược gia trẻ tuổi này càng bộc lộ rõ. Milan đã không có đủ bản lĩnh để đứng vững trong những thời khắc quyết định bởi sự hạn chế về thể lực cũng như chiều sâu đội hình. Sơ đồ mạo hiểm 4-2-1-3 thiên về tấn công và lối đá di chuyển liên tục đã bào mòn sức mạnh những đôi chân già nua của Milan. Thế nên, việc họ thua tan nát MU ở Champions League và dần đuối sức tại giải quốc nội là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Những chỉ trích đã ngay lập tức hướng về phía Leonardo và yêu cầu ban lãnh đạo tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Dư luận cũng cho rằng bản thân Leonardo đang rất muốn ra đi khi không còn mặn mà với Rossoneri. Tuy nhiên đó cũng chỉ là tin đồn và các công thần ở San Siro đã lên tiếng ủng hộ cựu cầu thủ Milan này.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sport Italy, tiền vệ Seedorf bày tỏ mong muốn Leonardo sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng sọc đỏ-đen: "Đội bóng đang ở thời điểm khó khăn và chúng tôi không muốn những chỉ trích sẽ ảnh hưởng đến phong độ chung của toàn đội. Leonardo đang phải đối mặt với nhiều rắc rối và cần có được sự cảm thông chứ không phải những lời chê trách. Dù sao đây cũng là lần đâu ông ấy dẫn dắt một đội bóng lớn như Milan và tôi hi vọng Leonardo sẽ tiếp tục công việc của mình trong mùa giải tiếp theo”.

Có lẽ đã đến lúc chủ tịch Berlusconi cần đưa ra tiếng nói của riêng mình cũng như tạo ra một cuộc cách mạng về nhân sự trong mùa hè để đưa Milan trở lại vị thế vốn có tại Serie A cũng như đủ sức cạnh tranh khi bước ra trời Âu.

thanh Nam

Theo Sky Sport Italy

Theo Sky Sport Italy

Bạn có thể quan tâm