Lũ dâng cao rạng sáng 11/10 đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của các hộ dân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 31 người có nhà nằm giữa hai dòng suối đã bị cô lập.
Chiều cùng ngày, hơn 50 người gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ đã đưa những người bị mắc kẹt về nơi an toàn. Anh Nghiêm Anh Hải, một người tham gia giải cứu nạn nhân, cho biết lực lượng chức năng đã ròng dây cáp có gắn ròng rọc để kéo người qua dòng nước chảy xiết.
Đến 17h, lực lượng chức năng đã đưa 17 người, trong đó đó có nhiều trẻ em về nơi lánh nạn.
Trao đổi với Zing.vn, ông Lường Văn Xuân, Bí thư xã Thạch Lương, cho hay tối cùng ngày lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa nạn nhân còn vượt qua khu vực bị nước lũ bủa vây.
"Hiện mực nước lũ ở khu vực đang dần rút nhưng mưa lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Nguy cơ vỡ đập thủy điện từ trên thượng nguồn là rất lớn. Chúng tôi cố gắng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thiệt hại về nhà cửa, hoa màu ở xã vẫn chưa thể thống kê", ông Xuân nói.
![]() |
Xã Thạch Lương (ô đỏ) nơi xảy ra lũ cách TP Yên Bái 80km. Ảnh: Google Maps. |
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 11/10, miền Bắc và miền Trung có hơn 29 người chết, nhiều người mất tích, bị thương do mưa lũ.
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 11/10, miền Bắc và miền Trung có hơn 29 người chết, nhiều người mất tích, bị thương do mưa lũ.
Nhóm thanh niên khiêng quan tài trước chợ Bến Thành
Nhóm thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ nhiều vòng trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM gây phản cảm.