Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo và Ramos suýt khiến Real chết gục dưới chân Osasuna

Sự vô duyên của Ronaldo cùng tấm thẻ đỏ của Ramos khiến Real suýt phải hứng chịu thất bại trên sân của Osasuna.

Với phong độ siêu thuyết phục tại giải năm nay, Ronaldo chính là cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía Real.
Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng từ các Madridista, Ronaldo đã bỏ lỡ 2 pha bóng ngon ăn chỉ trong 10 phút đầu tiên.
Do vậy, thay vì nhìn thấy những pha ăn mừng quyen thuộc, khán giả chỉ thấy CR7 ôm đầu tiếc nuối.
Đặc biệt tình huống diễn ra vào phút thứ 9, Ronaldo đã đệm bóng ra ngoài ở vị trí rất thuận lợi và thoải mái.
Về phía chủ nhà, Osasuna không ngần ngại tràn lên mỗi khi có cơ hội. Phút 15, Reira bất ngờ giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú đánh đầu cận thành.
Phút 39, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã hoàn tất cú đúp cũng sau một pha đánh đầu.
Trong khi đó, người ta chỉ thấy Ronaldo ôm đầu nuối tiếc....
...và thể hiện sự bất lực trước lối chơi chắc chắn của Osasuna.
Phút 44, Ramos đã đẩy Real vào thế bật lợi khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tội đánh cùi chỏ vào mặt tiền đạo Riera của Osasuna.
Chỉ một phút sau khi Ramos nhận tấm thẻ đỏ thứ 18 (kỷ lục mới do chính anh thiết lập), Isco đã tung ra cú sút xa đem lại bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Kền kền trắng.
Phút 79, tiền vệ Gato Silva của Osasuna cũng bị tước quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Ronaldo.
Mất người khiến Osasuna không còn duy trì được thế trận chắc chắn. Và Pepe đã tận dụng rất tốt cơ hội đó để ghi bàn ấn định trận hòa 2-2 cho Real.

TIỂU MINH

Bạn có thể quan tâm