Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo thất thần trong trận thua tan nát của Bồ Đào Nha

Siêu tiền đạo 29 tuổi tỏ rõ nỗi thất vọng trên gương mặt khi đội tuyển của anh đại bại với tỷ số 0-4 trước Cỗ xe tăng Đức trong ngày khai màn World Cup 2014.

Dù vừa trở lại sau chấn thương, Ronaldo bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014 với niềm tự tin cao độ.
Tuy nhiên, trước đối thủ có lực lượng đồng đều như tuyển Đức, Ronaldo hoàn toàn bất lực trong khâu khi bàn.
Siêu sao 29 tuổi thể hiện rõ quyết tâm đem lại vinh quang cho tổ quốc thông qua những bước chạy.
Ronaldo không thể giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi một ngày thảm họa khi Bồ Đào Nha để thua tới 3 bàn ngay trong hiệp 1.
Nỗi bất lực của Ronaldo tăng lên gấp bội khi sang hiệp 2 tuyển Đức tiếp tục ghi bàn thắng nữa để nâng tỷ số lên 4-0.
Những bàn thua liên tiếp khiến của đội nhà khiến CR7 không thể giữ được bình tĩnh. Anh đã phản ứng dữ dội sau tình huống Eder ngã trong vòng cấm ở phút 75.
Khát khao ghi bàn thắng danh dự của Ronaldo cho Bồ Đào Nha đã không thể trở thành hiện thực khi trọng tài không cho Seleccao châu Âu một quả penalty.
Siêu sao của Real tỏ ra vô cùng giận dữ về quyết định của người cầm cân nảy mực trận đấu.
Nỗi thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của Ronaldo và đồng đội sau khi ông vua áo đen thổi còi mãn cuộc.
Ronaldo quá lạc lõng trước dàn sao của tuyển Đức. Một mình anh không thể giúp Bồ Đào Nha kiềm chế sức mạnh của Cỗ xe tăng.
Tiền vệ Schweinsteiger của tuyển Đức đã ra động viên cầu thủ được kỳ vọng nhất trận đấu.
Ronaldo vẫn đủ bình tĩnh để bắt tay HLV Joachim Loew và ông thầy Paulo Bento.

Tiểu Minh

Bạn có thể quan tâm