Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ronaldo, Messi hóa thân thành danh thủ thập niên 70

Nhật báo El Mundo Deportivo vừa cho đăng tải những tấm ticket hài hước, phác họa chân dung của Ronaldo, Messi, Rooney, Ibra, Gerrard... dưới vẻ bề ngoài của danh thủ thập niên 70.

Nếu chơi bóng ở thập niên 70 của thế kỷ trước, Lionel Messi giống như nhiều cựu danh thủ khác, cũng để một bộ ria con kiến, một mái tóc xoăn thay vì gương mặt nhẵn nhụi và mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.
Cristiano Ronaldo của thập niên 70 sẽ là một ngôi sao bình dị, không mái tóc cắt kiểu được vuốt gel bóng loáng, không mày râu nhẵn nhụi. Điểm nhấn của CR7 sẽ là mái tóc dài và hàng ria rậm rạp.
Dưới nét vẽ của các họa sĩ, cựu thủ quân Steven Gerrard của ĐT Anh trông khá bặm trợn hơn so với chính anh ở thời điểm hiện tại.
Với mái tóc bổ luống giữa, Ibrahimovic trông cũng không khác nhiều so với hình ảnh mà người hâm mộ vẫn thường thấy ở anh.
Mái tóc của Wayne Rooney có lẽ sẽ "chia đôi chiến tuyến" vì chứng bệnh hói đầu thay vì tươi tốt như hiện nay bởi những năm 70 của thế kỷ trước vẫn chưa xuất hiện những loại thuốc mọc tóc chuyên dụng và hiệu quả.
Gương mặt và mái tóc của Luis Suarez có lẽ vẫn vậy. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở hàng ria con kiến.
Tiền vệ tài năng Yaya Toure có thể sẽ để bộ râu quai nón rậm rạp bởi anh vốn là một tin đồ trung thành của đạo Hồi.
Nữ thủ thành xinh đẹp của ĐT Mỹ, Hope Solo trông già dặn hơn nhiều với mai tóc được vấn cao, vốn là mốt của các quý bà, quý cô ở những thập niên 70.

Thành Quảng

Ảnh: El Mundo Deportivo

Bạn có thể quan tâm