Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Ronaldo lo lắng cho tương lai của con trai

Cựu sao Real Madrid không chắc chắn về việc để cậu quý tử rời Saudi Arabia đến châu Âu thi đấu. Điều này bỏ ngỏ khả năng Ronaldo Jr có thể nối nghiệp người cha.

Ronaldo lo lắng cho tương lai của con trai.

Ngôi sao của Al Nassr lưỡng lự khi để con trai rời xa mình và "nửa kia" Georgina. Ronaldo chia sẻ: “Tôi không biết liệu mình có cho phép nó rời nhà hay không, thậm chí trong vòng hai năm tới, vì điều đó sẽ rất khó khăn”.

Hơn ai hết, Ronaldo hiểu rõ nhất những thử thách khi phải sớm rời xa gia đình để phát triển sự nghiệp. Chia sẻ trên Whoop Podcast, Ronaldo tiết lộ về khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp. Anh cho biết: “Tôi rời Madeira năm 11 tuổi để đến Lisbon. Đây có lẽ là phần khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Tuy nhiên, nếu muốn con trai trở thành một ngôi sao như mình, việc để Ronaldo Jr sớm tiếp cận với bóng đá châu Âu là điều cần thiết. Ngoài ra, môi trường của bóng đá châu Âu sẽ tạo điều kiện phát triển tốt hơn cho tài năng của cậu.

Ronaldo Jr hiện thuộc biên chế đội trẻ Al Nassr, nơi ông bố đang thi đấu. Tài năng nhí này vừa cùng đội U13 vô địch Saudi Premier League 2023/24 với thành tích ấn tượng hồi đầu tháng 2.

Trước đó, Ronaldo Jr đã thi đấu cho một số học viện đào tạo trẻ lừng danh ở châu Âu, bao gồm Real Madrid, Juventus và MU. Trong màu áo đội trẻ Juventus, cầu thủ nhí sinh năm 2010 từng ghi tới 58 bàn chỉ sau 28 trận.

Vào thời điểm này, mục tiêu chính của Ronaldo Jr là được chơi một trận đấu chuyên nghiệp với cha trước khi giải nghệ. Cristiano Ronaldo nhiều lần thừa nhận tham vọng của con trai. Dù còn nhiều lo lắng, song siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn luôn tin tưởng vào tương lai xán lạn của con trai.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Lê Huyên

Bạn có thể quan tâm