Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Roma thắng chật vật, Milan lại trắng tay

Cú đúp của đội trưởng Totti đã giúp Roma chật vật vượt qua Cagliari với tỉ số 2-1. Trong khi đó, AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi phải chịu cảnh trắng tay trước đối thủ không còn mục tiêu thi đấu như Genoa.

Roma thắng chật vật, Milan lại trắng tay

Cú đúp của đội trưởng Totti đã giúp Roma chật vật vượt qua Cagliari với tỉ số 2-1. Trong khi đó, AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi phải chịu cảnh trắng tay trước đối thủ không còn mục tiêu thi đấu như Genoa.

Trước trận đấu này diễn ra, rất nhiều người cho rằng Roma sẽ có được chiến thắng nhàn nhã trước Cagliari. Bởi lẽ đội khách đã hết mục tiêu phấn đấu, trong khi các cầu thủ áo bã trầu buộc phải thắng để tiếp tục cuộc cạnh tranh Scudetto với Inter. Không những thế, ở trận đấu này Roma còn được thi đấu tại sào huyệt Olimpico, nơi Cagliari chưa một lần biết mùi chiến thắng trong 11 lần tới đây (thua 8).

Roma thắng chật vật, Milan lại trắng tay

Roma hoàn toàn bế tắc trong hiệp 1

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại diễn ra theo chiều ngược lại. Sức ép buộc phải thắng đã khiến Roma không thể triển khai được thế trận theo ý muốn. Mặc dù chơi lấn lướt với phần trăn kiểm soát bóng vượt trội, song nhưng pha dứt điểm bóng của đội chủ nhà lại không đủ sắc bén để có thể khuất phục được hàng thủ đối phương trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Kết quả vòng 37 Serie A

Bologna - Catania: 1-1
Di Vaio 15’ - Maxi Lopez 51’
Genoa - Milan: 1-0
Sculli 57’
Fiorentina - Siena: 1-1
Marchionni 15’ - Vergassola 3’
Inter - Chievo: 4-3
Mantovani 13’og, Cambiasso 34’, Milito 39’, Balotelli 51’ - Motta 12’og, Granoche 60’, Pellissier 74’
Juventus - Parma: 2-3
Del Piero 16’, Iaquinta 90’+3 - Lanzafame 20’,35’, Biabiany 85’
Livorno - Lazio 1-2
Lucarelli 33' - Rocchi 13’, Brocchi 44’
Napoli - Atalanta: 2-0
Quagliarella 43’, 83’
Palermo - Sampdoria: 1-1
Miccoli 68’pen - Pazzini 54’pen
Roma - Cagliari: 2-1
Totti 79’, Totti 83’pen - Lazzari 72’
Udinese - Bari: 3-3
Di Natale 21’,62’, Pepe 26’ - Barreto 18’, Koman 39’, Almiron 90’+3

Theo thống kê, Cagliari không tạo nổi một pha dứt điểm nào về phía đội chủ nhà trong hiệp 1. Trong khi, Roma tạo được tới 12 cơ hội. Thế nhưng, song cũng chỉ có một vài trong số đó là tạo được sự nguy hiểm về phía cầu môn đội khách. Trong đó, đáng kể nhất là pha dứt điểm của Menez sau đường chuyền của Totti. Tuy nhiên, cú sút của Menez ở ngay sát vòng cấm lại không thể khuất phục được đôi tay của thủ thành Marchetti bên phía đội khách.

Sau giờ nghỉ giải lao, Cagliari đã gặp thiệt thòi không nhỏ khi Marchetti bị đau và không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Alupatelli. Trước tính thế đó, Roma đã tràn lên tấn công như vũ bão nhằm thiết lập lợi thế dẫn bàn. Thế nhưng, trong lúc các học trò của HLV Ranieri vẫn đang bất lực trong việc công phá khung thành đối phương thì điều bất ngờ đã xảy ra ở phút 73.

Trong một tình huống dàn xếp đá phạt của đội khách ở cự ly chừng 20m, Dessena đã chuyền bóng ngược lại để Lazzari dứt điểm. Bóng đi không căng, nhưng lại sát mặt đất và hơi khó nên thủ thành Julio Sergio buộc phải bó tay. Trong tình huống này, thủ môn của Roma phần nào bị che mắt nên bóng đi gần tới cầu môn anh mới đổ người thì đã quá muộn.

Nhưng thay vì suy sụp, bàn thua đã khiến Roma như bừng tỉnh. Vô số những pha dứt điểm được hướng về khung thành của Cagliari. Và cuối cùng, một trong số đó cũng được chuyển hóa thành bàn quân bình tỉ số ở phút 79. Nhận đường chuyền của Menez bên cánh phải, Totti khéo léo loại bỏ sự kèm cặp của một hậu vệ đội khách trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Lupatelli.

Roma thắng chật vật, Milan lại trắng tay

Totti tỏa sáng giúp Roma lội ngược dòng thành công

Và khi niềm tin đã trở lại, Roma sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi thế, chưa đầy 5 phút sau đội bóng áo bã trầu đã tạo ra cuộc lội ngược dòng. Từ cú tạt bóng của Riise bên cánh trái, hậu vệ Biondini của Cagliari đã để bóng chạm tay và ngay lập tức trọng tài chỉ vào chấm 11m đem lại quả penalty cho Roma. Ở thế 1 chọi 1, Totti không mấy khó khăn để ấn định chiến thắng 2-1 cho Roma.

Như vậy, dù rất chật vật song quan trọng là Roma vẫn có được 3 điểm để tiếp tục nuôi hi vọng Scudetto vô cùng mong manh. Bởi ở trận đấu cùng giờ Inter cũng đã giành trọn 3 điểm trong một trận đấu với cơn mưa bàn thắng trước Chievo (4-3). Trong khi đó, chiến thắng này chẳng hề khiến Cagliari phải bận tâm bởi họ đã chính thức trụ hạng thành công.

Đội hình ra sân:

Roma: Julio Sergio; Motta (Cerci 77’), Burdisso, Juan, Riise; Perrotta, De Rossi, Pizarro; Menez (Baptista 80’); Totti, Toni (Taddei 59’).

Cagliari: Marchetti (Lupatelli 46’); Canini, Nainggolan, Astori, Agostini; Dessena, Conti, Biondini; Cossu (Lazzari 48’); Matri, Jeda (Nene’ 61’).

Ở một diễn biến khác, AC Milan hành quân tới sân của Genoa với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí thứ 3. Tuy nhiên, tinh thần sa sút cộng với phong độ yếu kém trên sân khách đã khiến đoàn quân của HLV Leonardo gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi thoải mái của đội chủ nhà. Hiệp 1 diễn ra với không ít cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút của hai đội đều không một lần ăn mừng bàn thắng.

Roma thắng chật vật, Milan lại trắng tay

Genoa đã tận dụng rất tốt sự sa sút của AC Milan để giành chiến thắng

Bước sang hiệp 2, AC Milan thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thăng khi liên tục tạo ra những pha uy hiếp cầu môn đối phương. Chỉ chưa đầy 10 phút, các chân sút của đội khách đã khiến thủ thành Amelia phải 3 lần trổ tài cứu thua cho Genoa. Thế nhưng khi bàn thắng vẫn chưa đến với Milan thì họ đã dính đòn hồi mã thương của các cầu thủ chủ nhà ở phút 57.

Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Ivan Fatic và cầu thủ này đã có đường chuyền bổng vào vòng cấm tạo điều kiện để Giuseppe Sculli đánh đầu đập đất làm chôn chân thủ thành Dida. Phút 63, tỉ số suýt chút nữa được nới rộng cho Genoa sau pha đi bóng và dứt điểm rất tốt của Acquafresca ở sát mép vòng cấm. Rất tiếc cho đội chủ nhà là bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành của Dida.

Những phút còn lại, Milan cố dồn ép nhằm tìm kiếm một tỉ số hòa. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng áo sọc xanh đen đã không được đền đáp và đội khách buộc phải ra về với 2 bàn tay trắng. Rất may cho Milan là vị trí của họ vẫn được đảm bảo, bởi ở trận đấu cùng giờ Palermo và Sampdoria - những đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 3 đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1.

Đội hình ra sân:

Genoa: Amelia; Tomovic, Papastathopulos (Fatic 46’), Bocchetti; Mesto, Zapater, Juric, Criscito; Palacio (Palladino 89’), Acquafresca (Suazo 65’), Sculli.

Milan: Dida; Abate, Thiago Silva, Favalli, Antonini (Zambrotta 57’); Flamini, Pirlo, Gattuso (Huntelaar 65’); Pato (Seedorf 74’), Borriello, Ronaldinho.

HOÀNG HÀ

Theo DV

Bạn có thể quan tâm