Roma hạ gục Chievo
Hai pha lập công của Vucinic và De Rossi đã giúp Roma giành chiến thắng ngay trên sân của Chievo. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ranieri vẫn chẳng thể nở nụ cười, bởi kết quả này không đủ ngăn cản Inter lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch Serie A.
Hành quân tới Marc'Antonio Bentegodi, song có lẽ các cầu thủ các cầu thủ Roma lại đổ dồn tâm trí vào cuộc đụng độ giữa Siena và Inter. Bởi chỉ cần Nerazzurri xảy chân trước Siena (hòa hoặc thua) thì Roma mới có cơ hội bước lên bục cao nhất tại Serie A. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Ranieri cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình là phải giành trọn 3 điểm trước Chievo.
![]() |
Vucinic giúp Roma vượt lên dẫn trước bằng cú sút rất quyết đoán |
Việc đánh bại “Lừa bay” không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với đội bóng áo bã trầu ở thời điểm hiện tại. Bởi ngoài phong độ ổn định, Roma còn có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Sự vượt trội đó sớm được Giallorossi thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Tagliavento. Nhưng phải tới phút thứ 10, đội khách mới có được cơ hội dứt điểm đầu tiên với cú sút xa không thành công của Totti.
Nhưng khoảng thời gian sau đó, Chievo thực sự phải đối mặt với cơn cuồng phong đến từ các cầu thủ Roma. Sức ép mà các học trò Ranieri tạo ra là vô cùng lớn kèm theo những miếng đánh liên tiếp từ mọi hướng. Phút 21, suýt chút nữa bàn mở tỉ số đã đến với Roma. Xuất phát từ cú bấm bóng kỹ thuật của Taddei vào trung lộ, Perrotta đánh đầu chiến thuật cho Totti tung ra cú sút trái phá trong vòng cấm. Rất tiếc bóng đã tìm đến đúng góc chữ A khung thành của Chievo.
Ít phút sau cơ hội lại được đặt vào chân của Totti, song ở góc sút quá hẹp, thủ quân của Roma đã không thể khuất phục được thủ thành Sorrentino. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Roma cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 39. Xuất phát từ một pha phản công bên cánh phải, De Rossi đã có cú chuyền bóng tinh tế loại bỏ tầm khống chế của các hậu vệ áo vàng, tạo điều kiện để Vucinic thoát xuống tung cú sút quyết đoán bằng chân phải buộc Sorrentino phải vào lưới nhặt bóng.
![]() |
De Rossi góp công lớn vào cả hai bàn thắng của Roma |
Trong bối cảnh Inter vẫn đang gặp bế tắc trên sân của Siena, các cầu thủ Roma càng có lý do để phấn đấu. Bởi thế, trước khi hiệp 1 khép lại, đoàn quân áo bã trầu đã có được bàn nhân đôi cách biệt sau pha lập công của De Rossi. Trong một tình huống tấn công trung lộ, David Pizarro đã đẩy bóng lại phía sau cho De Rossi. Từ khoảng cách chừng 30m, cầu thủ châm ngòi cho bàn mở tỉ số tung ra cú sút sấm sét, bóng đi hơi lượn trước khi găm vào góc chữ A khung thành của Chievo.
Với hai bàn dẫn trước, Roma đã nhập cuộc hiệp 2 một cách thong dong và chủ yếu lắng nghe thông tin đến từ trận đấu giữa Siena và Inter. Đội khách thực sự chơi trùng xuống khi Milito ghi bàn vào lưới Siena ở phút 56, giúp Inter vượt lên dẫn trước. Vì thế, khoảng thời gian giữa hiệp 1 Chievo mới có cơ hội tràn lên tấn công. Tuy nhiên, những pha lên bóng và dứt diểm của đội chủ nhà không đủ tinh tế để có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Roma.
Càng về cuối trận, sự căng thẳng càng được hằn sâu trên nét mặt của các cầu thủ Roma cho dù họ đang dẫn trước đối phương tới 2 bàn cách biệt. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi những nỗ lực không biết mệt mỏi của của Giallorossi đang có nguy cơ trở nên vô nghĩa chỉ vì bàn thắng của Milito. Và khi trọng tài Tagliavento nổi còi kết thúc, các cầu thủ đã không thể nở nụ cười chiến thắng, thay vào đó là những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của các cầu thủ cũng như CĐV Roma.
![]() |
Totti đã khóc vì đội bóng của anh không thể đăng quang Scudetto |
Có thể nói, vị trí thứ 2 cũng là niềm khích lệ vô cùng lớn đối với Roma. Khởi đầu mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp, nhưng sau khi thay tướng, Giallorossi đã như lột xác và một mạch vượt qua Palermo, Sampdoria, Juventus và AC Milan để trở thành kẻ thách thức Inter. Trong khi đó, thất bại này cũng chẳng khiến Chievo phải buồn. Bởi họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng khi đứng ở vị trí thứ 14 chung cuộc với 44 điểm trong tay.
Đội hình ra sân:
Chievo: Squizzi; Sardo, Scardina, Yepes, Jokic; Luciano, Iori (Moro 78’), Ariatti (De Paula 58’), Bentivoglio; Granoche (Bogdani 68’), Pellissier.
Roma: Julio Sergio; Motta (Mexes 75’), Juan, Burdisso, Cassetti (Tonetto 69’); De Rossi (Brighi 70’), Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; Totti.
HOÀNG HÀ
Theo DV


