Roma buộc Inter kéo dài nỗi thất vọng
Trước một Roma đang ngập lụt trong khó khăn, song Inter chỉ có thể giành được một điểm trong trận cầu không bàn thắng, qua đó kéo dài nỗi thất vọng lên 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng…
Roma hành quân đến Giuseppe Meazza mà nội bộ của họ đang trong cảnh rạn nứt nghiêm trọng. Mối bất hòa giữa đội trưởng Totti và HLV Enrique ngày một gia tăng khiến không ít người quan ngại về tương lai của Giallorossi. Không những thế, khi trận đấu diễn ra được 18 phút, đội khách còn phải nhận tổn thất cực lớn khi thủ thành Stekelenburg phải nhập viện khẩn cấp sau pha va chạm với trung vệ Lucio của đội chủ nhà.
Tưởng như Inter sẽ tận dụng tất cả những khó khăn đó của đối phương để chấm dứt hai trận thua liên tiếp trước Palermo và Trabzonspor vừa qua. Song, lối chơi nghèo nàn, thiếu tính đột biến đã khiến Nerazzurri hoàn toàn bế tắc, để rồi chấp nhận chia điểm ngay tại sào huyệt Giuseppe Meazza.
![]() |
| Gasperini tỏ ra quá lúng túng trong việc lựa chọn đội hình thi đấu cho Inter |
Việc Inter bị cầm chân là do lỗi của Gasperini. Chiến lược gia này chưa tìm ra được công thức chiến thắng cho đội bóng của mình. Trước đó, trong trận thua Palermo, Gasperini tung ra đội hình yêu thích 3-4-3. Đến thất bại trước Trabzonspor, Gasp lại để Nerazzurri chơi với sơ đồ 4-3-3 và đêm qua là 3-5-2.
Sự lúng túng của Gasp chính là nguyên nhân khiến các ngôi sao của Inter, đặc biệt là Sneijder không thể phát huy khẳ năng chơi bóng. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi lần thứ 3 liên tiếp Gasperini bị giới chuyên môn bình chọn là người tệ nhất bên phía Inter. Ấy vậy mà sau khi trận đấu kết thúc, cựu HLV Genoa không biết xấu hổ khi lớn tiếng cho rằng Inter đang có dấu hiệu tiến bộ rõ rệt.
Thực tế, tại Giusseppe Meazza, Inter tạo được sức ép rất lớn về phía khung thành của Roma. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là ghi bàn, Inter lại không làm được. Những pha tấn công của đội chủ nhà quá thiếu tính đột biến, nên không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Giallorossi. Quá bế tắc, các cầu thủ áo sọc Xanh Đen buộc phải cầu viên đến những cú sút cầu may, nhưng rốt cuộc chẳng cú sút nào được chuyển hóa thành bàn thắng.
Tình huống rõ ràng nhất mà Inter tạo ra phải tới tận phút 50. Cú treo bóng như đặt của Sneijder đã tạo điều kiện để Milito băng vào đánh đầu. Rất tiếc là ở tư thế rất thoải mái, trung phong người Argentina lại đưa bóng…ra ngoài gôn. Phút 63, Zarate đã có pha đi bóng và dứt điểm rất kỹ thuật. Song cú sút của tân binh bên phía đội chủ nhà lại đi chệch cột dọc Roma trong gang tấc.
![]() |
| Lối chơi bế tắc của Inter khiến họ không thể vượt qua Roma |
Trước khi trận đấu khép lại, cơ hội một lần nữa lại mở ra cho Nerazzurri. Cú căng ngang của Zarate đã loại bỏ toàn bộ sự truy cản của các hậu vệ khách, đưa bóng đến chân Sneijer. Ở vị trí vô cùng thuận lợi và chẳng bị ai kèm, ngôi sao người Hà Lan lại vội vã sút vào người của hậu vệ đội khách, khép lại trận hòa đầy thất vọng cho đoàn quân áo Xanh Đen.
Với kết quả hòa thất vọng không bàn thắng này, xem ra tương lai của Gasperini tại Meazza chỉ còn được tính bằng ngày. Nên nhớ, ngay sau thất bại trước Trabzonspor, BLĐ Nerazzurri đã lùng sục nhằm tìm ra người thay thế chiến lược gia 53 tuổi này.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Lucio, Samuel, Ranocchia; Nagatomo, Zanetti, Cambiasso, Sneijder, Obi (Jonathan 62); Forlan (Muntari 79), Milito (Zarate 59).
Roma: Stekelenburg (Lobont 18); Taddei, Kjaer, Burdisso, Perrotta; Pizarro (Gago 59), De Rossi, Pjanic; Borini (Borriello 77), Totti, Osvaldo.
Chung cuộc: 0-0
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam

