Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rát bỏng chốn ăn chơi

Những “bóng hồng” núp bóng bar, quán nhậu, karaoke để “câu khách” kiếm tiền đang đánh cược cuộc đời mình với nhiều cuộc chơi chỉ có họ, “thượng đế” và... trời biết, đất biết.

Bước vào vòng xoáy của đồng tiền, các “đào” có thể làm tất cả những gì để tạo được sự hưng phấn cho khách nhằm ăn “bo”. Như karaoke, cách “đào” lả lơi, trèo lên giữa bàn nhảy khiêu dâm, kích dục đủ trò như bà Tưng là cấm kỵ.

Để khách thỏa thích ôm ấp, vuốt ve cũng phải cấm. Hay quán nhậu, những “đào” váy ngắn cũn, xiêm áo trễ ngực khêu gợi khách, ôm khách mơn trớn liệu có được xã hội này chấp nhận? Tựu trung, rất nhiều người biết, chủ kinh doanh biết, nhưng mọi sự vẫn diễn ra, họ vẫn để nhân viên thả cửa cháy hết mình với khách vì thu nhập mỗi ngày. Riêng với các “đào”, ngoài những bản hợp đồng tiền triệu với “thượng đế”, họ cũng có đủ chiêu để gạt khách trong những cuộc chơi đốt tiền.

Nhiều cô gái đánh cược đời mình theo nghề làm mẫu câu khách tại bar ở Đà Nẵng.

Tôi thực sự ớn lạnh với cách chạy sô, đổi “đào” ở quán nhậu T., đường 30-4. Khi các “thượng đế” vào cuộc chơi, 5 “đào” lập tức được tuyển tới phòng lạnh. Sau một tour lả lơi với những màn khoác tay, ôm ấp chiều khách chừng 30 phút, cô “đào” D. bỗng dưng mặt buồn thiu, không nói nửa câu.

Khi được hỏi, D. mếu máo nói: "Bạn em ở Cẩm Lệ mới bị tai nạn giao thông. Chắc em xin phép chạy về lo cho bạn, để em gọi cho anh một cô khác nhé". Vị khách lập tức rút ví bo cho 2 “xị” trước khi D. rời bàn nhậu. Tất nhiên, một “đào” khác được thế chỗ tiếp tục cuộc chơi.

Câu chuyện bạn bị tai nạn TNGT chỉ là “chiêu” D. bày ra. Trong lúc từ phòng nhậu tầng 2 xuống lầu nghe điện thoại, tôi giật mình khi thấy D. bước ra từ một phòng lạnh khác. D. nhìn tôi cũng giật bắn mình, cố chạy về hướng tôi “tặng” nụ hôn vào má, năn nỉ: “Anh đừng để lộ gì về chuyện em nói dối nhé. Sở dĩ trong phòng này có vị khách rất quen, lần nào đến quán cũng gọi em ngồi cùng nên em buộc phải nói dối thôi. Ở đây nhiều cô khi gặp khách quen cũng phải nói dối vậy cả, không là khách phật ý”!

Cách giải thích của “đào” D. là vậy, nhưng qua chất vấn với một số nhân viên phục vụ ở những quán nhậu thì đây là chiêu chạy sô, đổi “đào” mà họ nghĩ ra, bày cho nhau để kiếm thật nhiều tiền bo từ khách. Chỉ cần trốn phòng vờ nghe điện thoại chừng 20 phút, họ đã có thể ghé qua một bàn nhậu khác, phá mồi giúp chủ quán để rồi cuối buổi nhận được 1-2 “xị”.

Sau khoảng thời gian này, họ lại trở về phòng nhậu cũ nhập cuộc, lại lấy lý do nghe điện thoại hoặc này khác phải giải quyết. Cuối cùng, sau mỗi cuộc chơi, “thượng đế” gánh trọn các khoản bo và chiếc biu tính tiền cắt cổ.

“Đào” Th. ở quán nhậu L. nhờ có ngoại hình xinh đẹp nên nhiều “đại gia” săn đón mời đi nhậu thuê, thuê làm người tình.

Trong thế giới ăn chơi bây giờ, có đủ cách để các bóng hồng phục vụ quán nhậu VIP, karaoke, bar kiếm tiền. Nhậu thuê có, cho thuê tình yêu có, bay cùng khách càng không thiếu. Cung có thì cầu có, nhiều đấng mày râu chấp nhận bỏ tiền triệu cho một bản hợp đồng để mua vui cho mình.

Ở quán nhậu L. trên đường Nguyễn Tri Phương, “đào” Th. có thâm niên hầu rượu khách, nhậu thuê và cho thuê luôn thân thể với những bản “hợp đồng” béo bở. Tửu lượng tốt, có thể uống phăng thùng bia, nhiều lúc Th. được những ông sếp các chi nhánh công ty tại Đà Nẵng thuê nhậu tiếp khách tới vài ngày.

Theo lời Th. thì thù lao được trả mỗi ngày 2-3 triệu đồng kể ra cũng xứng đáng, bởi với sắc đẹp, chiều cao lý tưởng của mình, có những cuộc nhậu Th. lấy về cho đối tác những bản ký kết hợp đồng làm ăn lên đến vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng.

“Năm 2011, trong một lần nhậu thuê cho một công ty chuyên về thiết bị bình ắc-quy ô-tô, khi ký kết xong bản hợp đồng trị giá 800 triệu đồng với đối tác ở Đồng Nai, em được ông chủ chi nhánh cong ty lại quả cho thêm 10 triệu đồng. Nhưng cũng xứng, trong những ngày hầu bia rượu khách, nhiều ông dê xồm lúc nào cũng kè kè, ôm riết lấy em cứ như là tình nhân của mình” - Th. kể.

Các cô gái ở karaoke bây giờ sẵn sàng chiều khách tới Z.

Không chỉ kiếm tiền bo ở quán nhậu, vờ làm nhân viên các công ty nhậu thuê, nhiều “thượng đế” có nhu cầu thì Th. lập tức biến thành người tình. Th. bảo, có ông Tr. rất giàu, nhưng đã trên 40 tuổi không chịu có vợ nên gia đình sốt ruột lo lắng.

Để qua mặt người thân, giữa năm 2012, ông Tr. đã thuê Th. 2 ngày đưa về quê ở Huế để giới thiệu với gia đình là người yêu với mức giá 3 triệu đồng/ngày. Thậm chí, gia đình còn soạn phòng cho hai người ngủ chung. Nếu làm chuyện ấy Th. cũng sẵn lòng, nhưng ông Tr. phải chịu trả tiền gấp đôi khi về lại Đà Nẵng. Thế là từ đó mỗi lần có người thân vào Đà Nẵng chơi, vị này lại a-lô mời Th. vào vai người yêu.

Không chỉ ông Tr., người nào muốn thuê Th. đi du lịch dài ngày, giả làm người yêu trong tiệc vui, sinh nhật, cô đều chấp thuận, nhưng sô diễn giá phải cao. Ở quán nhậu L. cũng vậy, do có nhan sắc, ngoại hình chuẩn nên cuộc nhậu nào Th. cũng được khách bo nhiều hơn.

Nếu những bóng hồng bình thường sau cuộc nhậu được khách cho 2-3 “xị” thì Th. “lãnh” 3-4 “xị”. Thậm chí, nếu “thượng đế” thích cuộc chơi hưng phấn, muốn chân tay “đi du lịch” nhiều hơn thì tiền “bo” phải thoáng, Th. chấp nhận hết. Tàn cuộc nhậu, về khuya, Th. lại được mời về bar làm người mẫu ăn mặc tươi mát, ngồi ghế sàn để các đại gia... rửa mắt, hả hê nạp rượu ngoại.

Theo Công an Đà Nẵng

Bạn có thể quan tâm