Khoa Cấp cứu hồi sức bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân Hồ Văn Năm (63 tuổi, ngụ ở xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt) bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Ba ngày trước, bệnh nhân này được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng tay phải sưng phù, đau nhức, tiểu cầu thấp, bị đau nhức nhiều.
Các bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc rắn, truyền tiểu cầu, cho dùng kháng sinh giảm đau…. Hiện, sức khỏe ông Năm tạm ổn định nhưng đang được tiếp tục được theo dõi.
Theo bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức bệnh viện này, trường hợp của ông Năm nếu vào trễ thêm vài giờ thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Theo trình bày của gia đình, sáng 11/10, ông Năm đứng gần cây mận trước nhà xem hoa mận trổ bông. Khi ông đưa tay lên cầm một nhánh cây thì bị con rắn lục đuôi đỏ phóng ra cắn ngay vào bàn tay phải.
Tuy nhiên, gia đình không đưa ông đến bệnh viện cấp cứu mà đến nhà thầy lang để điều trị bằng cách đắp thuốc. Sau gần nửa ngày, không những không thuyên giảm mà vết thương nhiễm trùng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng nên gia đình cấp tốc đưa đến bệnh viện.
Theo thống kê của bệnh viện Quân y 121, từ đầu năm đến nay có đến 354 ca bị rắn cắn đưa đến điều trị, trong đó 345 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Dân vây bắt rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 3 mét
Vừa nhấc bao phân khỏi nền nhà, anh Tâm phát hiện con rắn to bằng bắp tay cuộn tròn dưới tấm nhựa. Thanh niên này hô hoán để mọi người vây bắt rắn nặng 6,3 kg.
Người dân đòi lại rắn hổ mang chúa dài 3,1 m để... làm thịt
Nhiều ngày qua, hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem và chụp hình rắn hổ mang chúa nặng 6,3 kg ở Đồng Tháp. Đề phòng nguy hiểm, người dân dùng dây may miệng con rắn độc này lại.
Sinh viên ĐH Cần Thơ hoang mang vì rắn lạ
23 2
Rắn lạ tuy nhỏ nhưng rất hung dữ, sẵn sàng tấn công người ngay trong khuôn viên trường khiến sinh viên ĐH Cần Thơ lo sợ.