Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C
Đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày rét đậm. Nhiều người co ro trong nhà, đốt lửa để sưởi ấm.
9 kết quả phù hợp
Đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày rét đậm. Nhiều người co ro trong nhà, đốt lửa để sưởi ấm.
Tay tê buốt khi lái xe, lười ra ngoài tụ tập bạn bè, ở trong nhà lạnh hơn ngoài đường là cảm nhận chung của nhiều người nước ngoài sinh sống ở Hà Nội về đợt rét kỷ lục năm nay.
Sáng 28/12, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu giảm mạnh, Hà Nội trở rét kèm theo mưa. Nhiều người đi đường co ro, hình ảnh đốt lửa sưởi ấm bắt đầu xuất hiện trên vỉa hè các tuyến phố.
Lượng lớn cá vược ở Thái Thụy, Thái Bình nổi trắng đầm vì chết cóng, mỗi hộ nuôi ước tính thiệt hại tới vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Bà con khóc ròng vì mất Tết.
Trong khi cuộc sống nhiều gia đình bị ảnh hưởng vì con nghỉ học tránh rét kỷ lục, các trường học ở Hà Nội lo lắng cho sức khỏe học sinh, cũng như điều chỉnh việc dạy học.
Nữ sinh Liềng Thị Mại đến từ Lào Cai, không có tiền mua chăn ấm, phải đi ngủ nhờ bạn. Sau khi Hiệu trưởng Đại học Văn Hóa Hà Nội chia sẻ trên Facebook, nhiều người đã giúp đỡ em.
Những ngày này, học sinh vùng cao phải chịu cái rét 0 độ C. Nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học, nhưng các em nội trú vẫn phải ở điểm trường chống rét.
Nhiệt độ tại miền Bắc so với mốc kỷ lục 33 năm trước đều giảm từ 1-2 độ C. Nhiều nơi ghi nhận ngưỡng dưới 0 độ C.
Đợt rét đậm ở Hà Nội kéo dài giữa cơn sốt phim Pinocchio (Cô gái người gỗ), khiến mẫu áo đại hàn nhân vật In Ha mặc trong phim có giá bán gần 2 triệu đồng/chiếc vẫn đắt khách.