Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quê nhà đón phi công Su-22 Nguyễn Anh Tú

Sáng 5/5, di hài thiếu tá Nguyễn Anh Tú, phi công hy sinh trong vụ rơi hai chiếc Su-22, đã về đến quê nhà Hải Phòng.

10h sáng 5/5, chuyến bay chở tro cốt của phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) đáp sân bay Cát Bi – Hải Phòng. Chiếc xe do đồng đội của anh cầm lái đã chờ sẵn, nhanh chóng di chuyển về thẳng nhà tang lễ quân khu 3 Hải Phòng.

Phi công Nguyễn Anh Tú vừa trở về quê nhà
Phi công Nguyễn Anh Tú vừa trở về quê nhà. Ảnh: Thùy Linh.

Tại nhà tang lễ, người thân, đồng đội, bạn bè của anh Tú mắt ướt nhòe chờ đợi. Tro cốt và di ảnh của phi công trẻ được đặt ở phòng chờ. 

Lẫn trong làn khói hương nghi ngút, tiếng nấc nghẹn ngào của người thân, tiếng gọi “Tú ơi!...” da diết. Trong vòng tay người thân, mẹ của thiếu tá Tú dường như kiệt sức vì nỗi đau mất con. Còn chị Nguyễn Thị Kim Oanh, vợ anh, cũng khản đặc tiếng gọi tên chồng. 

Mẹ của phi công Nguyễn Anh Tú (ngồi) đau đớn tột cùng vì mất con
Mẹ của phi công Nguyễn Anh Tú (ngồi) đau đớn tột cùng vì mất con. Ảnh: Thùy Linh.

Anh Tú và chị Oanh đã có một cậu con trai, bé Anh Tuấn. Ngày bố hy sinh, bé vừa tròn 31 tháng tuổi. Sau chuyến bay để đưa tro cốt bố về quê an tang, cậu ngủ say trên tay người họ hàng. 

Duy chỉ có người cha của phi công Nguyễn Anh Tú là bình tĩnh hơn cả. Ông trầm ngâm lắng nghe người đồng đội của con trai nói về việc tổ chức tang lễ.

Người thân động viên chị Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ anh Tú,bên trái) gắng vượt qua nỗi đau
Người thân động viên chị Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ anh Tú, trái). Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, đầu giờ chiều ngày 5/5, gia đình tổ chức tang lễ, lễ viếng cho liệt sĩ Nguyễn Anh Tú tại nhà tang lễ quân khu 3 Hải Phòng. Sáng sớm 6/5, lễ truy điệu sẽ diễn ra tại đây. 

Sau đó, đoàn xe chở tro cốt phi công Su-22 sẽ đưa anh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Trước đó, sáng 3/5, lễ truy điệu thiếu tá Nguyễn Anh Tú và thượng tá Lê Văn Nghĩa đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM).

Ngày 16/4, thượng tá Nghĩa và thiếu tá Tú điều khiển 2 máy bay Su-22 xuất phát từ sân bay Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) để tập, huấn luyện trên biển trong điều kiện phức tạp. Lúc 11h35 cùng ngày, 2 máy bay mất liên lạc, sau đó được xác định là rơi ở vùng biển gần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). 

Hình ảnh xúc động tiễn biệt 2 phi công Su-22 hy sinh

Sáng 3/5, nhiều đồng đội, người thân tiếc thương tiễn đưa 2 phi công trong vụ rơi máy bay gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thùy Linh

Bạn có thể quan tâm