Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quế Ngọc Hải khiến bố Anh Khoa xúc động

Đáp chuyến bay từ Vinh vào Đà Nẵng trưa 17/9, Ngọc Hải lập tức di chuyển đến nhà riêng của Trần Anh Khoa ở TP Đà Nẵng để thăm hỏi và nói lời xin lỗi.

Pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa Quế Ngọc Hải vào bóng rất nguy hiểm khiến cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng bị chấn thương nặng trong trận đấu SLNA - SHB Đà Nẵng thuộc vòng 25 V. League.

Cùng đi với Ngọc Hải có lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (CLB SLNA), Hội cổ động viên SLNA tại Đà Nẵng và đại diện CLB SHB Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn. Ngồi cạnh Anh Khoa, Ngọc Hải xem vết thương gây ra cho đồng nghiệp và nói lời xin lỗi.

Ngọc Hải nghẹn ngào nói với gia đình Anh Khoa: “Con vào đây không phải để thanh minh về pha phạm lỗi của mình mà để thăm anh Khoa. Con mong chấn thương của Khoa không nặng và sớm trở lại thi đấu đỉnh cao. Mọi chi phí chữa trị cho anh Khoa, con sẽ trang trải, hy vọng gia đình bác ghi nhận tấm chân tình của con".

Đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ, anh xin chấp nhận mọi án phạt dù nặng hay nhẹ từ Ban kỷ luật VFF, chỉ mong sao Anh Khoa và gia đình tha thứ. Từ hôm gây ra chấn thương cho đồng nghiệp, bản thân cầu thủ SLNA rất dằn vặt và cảm thấy hối hận vì đã có một pha vào bóng không hợp lý.

Anh Khoa và gia đình bức xúc với pha triệt hạ của Ngọc Hải

Pha vào bóng gầm giày bằng cả hai chân của hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) khiến tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) gặp phải chấn thương nặng, hiện tại không thể đi đứng bình thường.

Ngọc Hải vào Đà Nẵng hỏi thăm Anh Khoa. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Trong khi đó, gia đình Anh Khoa tỏ ra tức giận với pha vào bóng của Ngọc Hải nên không giấu được những lời trách móc. Ông Trần Thanh, bố Anh Khoa thậm chí còn nhắc đi nhắc lại pha bóng rùng rợn ấy và bảo đến giờ ông vẫn còn nổi da gà.

“Tôi thật sự rất bức xúc. Pha bóng đó quá rùng rợn, nếu như trận đấu diễn ra ở Đà Nẵng thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hải là tuyển thủ Quốc gia, cần phải chơi bóng có đạo đức, biết quý trọng đôi chân đồng nghiệp của mình. Tôi ghi nhận sự chân tình của lãnh đạo CLB cũng như Hải đã vào tới đây để thăm hỏi, động viên cháu Khoa, nhưng bóng đá có luật, cứ theo luật mà làm”, ông Thanh nhấn mạnh.

Quế Ngọc Hải vào Đà Nẵng thăm Anh Khoa

Trung vệ xứ Nghệ cho biết, anh từng bị vỡ mắt cá 4 năm trước nên rất hiểu những gì người đồng nghiệp đang trải qua lúc này.

Trung vệ của SLNA lắng nghe những lời góp ý, dạy dỗ của bố Anh Khoa, đồng thời mong được tha thứ. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Lãnh đạo CLB SLNA và Hội CĐV cũng thay mặt CLB gửi lời xin lỗi gia đình Anh Khoa và hứa sẽ cùng gia đình Ngọc Hải khắc phục sự cố đã gây ra. Bên cạnh đó, đại diện CLB SLNA cũng trao một khoản tiền, giúp gia đình Anh Khoa lo thuốc men, chạy chữa.

Cuối buổi nói chuyện, ông Trần Thanh vẫn chưa nguôi giận, không nhận lời xin lỗi của Ngọc Hải. Tuy nhiên, khi mọi người đã ra về, Ngọc Hải bất ngờ nán lại nắm tay ông Thanh nói những lời chân thành từ đáy lòng và khiến ông xúc động.

Ông Thanh chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của Ngọc Hải, đồng thời khuyên trung vệ SLNA nên điều chỉnh hành vi chơi bóng, giữ gìn hình ảnh của một tuyển thủ quốc gia.

Đến chiều 17/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa đưa ra quyết định kỷ luật với Quế Ngọc Hải.

Anh Khoa: 'Tôi buồn vì cách hành xử của lãnh đạo đội SLNA'

Gần 72 giờ sau lúc bị Quế Ngọc Hải tung chân đạp thô bạo trong trận Sông Lam Nghệ An (SLNA) hòa SHB Đà Nẵng 1-1, vết thương đầu gối của tiền vệ Anh Khoa vẫn còn sưng to, đau nhức.

Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm