Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quay lại cứu bạn, thanh niên bị lũ cuốn trôi

Khi đi trên đường thấy xe 2 bạn bị ngã, Nhân quay lại để giúp thì lũ quét tràn về cuốn cả 3 người. Hai người bạn may mắn thoát nạn, riêng thanh niên mới 22 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Quay lại cứu bạn, thanh niên bị lũ cuốn trôi

Khi đi trên đường thấy xe 2 bạn bị ngã, Nhân quay lại để giúp thì lũ quét tràn về cuốn cả 3 người. Hai người bạn may mắn thoát nạn, riêng thanh niên mới 22 tuổi bị nước cuốn mất tích.

Mưa lớn kéo dài trong ngày và đêm 28/7 gây ra lũ lớn trên suối Bẵn (Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình) cướp đi sinh mạng của anh Đinh Văn Nhân (SN 1991, trú xóm Mon, Phúc Tiến, Kỳ Sơn).

Vào khoảng 22h ngày 28/7, Nhân cùng 3 người bạn là Nguyễn Văn Diệp, Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Văn Kiên đi trên 2 chiếc xe máy từ xã Mông Hóa về xã Phúc Tiến. Khi đi qua ngầm Bãi Nai thuộc tỉnh lộ 446 xe của Đinh Văn Nhân và Nguyễn Văn Diệp đi trước, Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Văn Kiên đi sau.

Do nước tràn qua ngầm nên việc đi lại khá nguy hiểm khiến xe Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Văn Kiên bị trượt ngã. Thấy vậy, Đinh Văn Nhân quay lại để giúp các bạn thì đúng lúc lũ quét tràn về và cả 3 người cùng xe máy đã bị lũ cuốn trôi.

Trong dòng nước hung dữ, Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Văn Kiên may mắn thoát chết. Riêng Đinh Văn Nhân đã bị nước cuốn mất tích.

Thi thể Đinh Văn Nhân đã được tìm thấy lúc 8h30 ngày 29/7.

Khi nhận được thông tin, hàng trăm người dân và lực lượng bộ đội, công an, dân quân trên địa bàn đã được huy động để tìm kiếm. Đến khoảng 8h30 ngày 29/7, người dân phát hiện thi thể Nhân nằm cách ngầm Bãi Nai gần 200m. Chiếc xe máy Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Văn Kiên vẫn nằm dưới lòng suối chưa trục vớt được.

Theo Báo Hòa Bình

Theo Báo Hòa Bình

Bạn có thể quan tâm