Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quan chức Texas thừa nhận sai lầm trong cách ứng phó vụ xả súng

Steven McCraw - Giám đốc An toàn Công cộng Texas - hôm 27/5 thừa nhận “không có gì để bào chữa” cho “quyết định sai lầm” khi các sĩ quan không can thiệp vào vụ xả súng sớm hơn.

“Đó là một quyết định sai lầm”, Guardian dẫn lời thừa nhận của ông Steven McCraw trong cuộc họp báo bên ngoài trường tiểu học Robb hôm 27/5.

“Người chỉ huy tại hiện trường lúc đó tin rằng tay súng đã chuyển sang trạng thái tự nhốt”, ông nói, nhấn mạnh người chỉ huy này cho rằng “không có trẻ em nào gặp rủi ro vào lúc đó”.

Tuy nhiên, “dựa trên thông tin mà chúng tôi có (hiện tại), rõ ràng những trẻ em trong lớp học đó đã gặp rủi ro”, ông nói thêm.

Khi được hỏi về "khoảng thời gian 40 phút", chỉ lúc nhân viên 911 biết những đứa trẻ còn sống nhưng cảnh sát vẫn không vào cuộc, ông nhấn mạnh cảnh sát đã quyết định khi cho rằng tay súng đang bị bao vây, nên đã chờ đợi lấy chìa khóa và đội chiến thuật.

“Tất nhiên đó là một quyết định sai lầm. Không có gì để bào chữa cả”, ông kết luận. Ông không nêu tên người chỉ huy lúc đó.

Ông McCraw cho hay nhiều trẻ em đã liên tục gọi đến số 911 trong suốt khoảng thời gian đó để nài nỉ các sĩ quan can thiệp, theo Reuters. Ông không nói liệu các nhân viên tại hiện trường lúc đó có biết về những cuộc gọi này không.

"Chúng tôi ở đây để báo cáo sự thật, không phải để bảo vệ những gì đã làm và những hành động đã thực hiện", ông McGraw nghẹn ngào nói.

xa sung o texas anh 1

Ông Steven McCraw - Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas - phát biểu trong cuộc họp báo bên ngoài trường tiểu học Robb hôm 27/5. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Sở An toàn Công cộng kể lại một số cuộc gọi.

"Anh ta đang ở trong phòng 112", một giọng nữ thì thầm qua điện thoại lúc 12h45. Salvador Ramos bước vào trường học lúc 11h33. Có tới 19 sĩ quan ở hành lang vào lúc 12h03, khi nhận được cuộc gọi 911 đầu tiên từ bên trong lớp học. Có ít nhất 8 cuộc gọi từ các lớp học trong khoảng nửa tiếng sau khi Ramos bước vào tòa nhà cho đến 12h50.

Một giọng nữ chưa xác định danh tính gọi lúc 12h16 và nói vẫn còn 8-9 học sinh còn sống. Giữa cuộc gọi lúc 12h21, có 3 phát súng nổ lên. Cô gái thực hiện cuộc gọi đầu tiên đã nài nỉ “làm ơn gửi cảnh sát ngay” vào lúc 12h43 và 12h47.

Theo ông McCraw, các sĩ quan đã tiến vào sau 3 phút kể từ cuộc gọi cuối cùng, khi đội chiến thuật sử dụng chìa khóa để mở cửa lớp học.

Ông McCraw cho biết một số học sinh 9 và 10 tuổi bị mắc kẹt với tay súng đã sống sót sau vụ xả súng, trong đó có ít nhất hai người đã gọi 911.

Ramos, 18 tuổi, bước vào trường hôm 24/5 với khẩu súng trường AR-15. Tay súng bước qua một cánh cửa vốn được khóa nhưng lúc đó lại đang mở.

Sau đó, Ramos tự nhốt mình bên trong một lớp học, trong khi các nhân viên thực thi pháp luật có vũ trang đợi bên ngoài khoảng 1 giờ. Một đội đặc nhiệm SWAT sau đó đã đến, đột nhập vào bên trong và bắn chết tay súng.

Ít nhất 17 người khác đã bị thương, trong khi toàn bộ 21 nạn nhân cùng học chung một lớp.

Ứng viên thống đốc Texas cắt ngang cuộc họp báo về vụ xả súng Beto O’Rourke đã cắt ngang buổi họp báo và chỉ trích Thống đốc Greg Abbott sau vụ xả súng tại trường học khiến 21 người chết, trong đó có 19 trẻ em. Ông bị đưa ra ngoài sau đó.

Người cha ở Texas: Jacklyn và tất cả bạn thân của con tôi đều bị giết

Ông Javier Cazares chở con gái Jacklyn Cazares đến trường để dự lễ trao thưởng vào sáng 24/5, không biết rằng đó là lần cuối cùng ông được gặp cô bé.

Cô bé tự trét máu lên người và giả chết trong thảm kịch ở Texas

Một học sinh 11 tuổi sống sót trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb tại Uvalde, Texas, lo sợ tay súng quay lại tìm mình nên đã tự bôi máu từ thi thể bạn nằm kế bên và giả chết.

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm